Vẫn Còn Một Câu Hỏi



Tôi bước dọc theo hành lang để vào phòng giải lao lấy ly cafe pha thêm chút creamer và một gói đường nhỏ. Đó là thói quen mà sáng nào tôi cũng phải có trước khi vào bàn làm việc. Nghe tiếng ai gọi mình, tôi giựt mình quay lại, thì ra nhỏ Trà Mi (Công Tằng Tôn Nữ Trà Mi ) nghe cí tên thôi thì ai cũng phải biết Trà Mi người miền gì rồi.Tôi quay đầu lại hỏi:

- "Mi làm cí chi mà chạy hớt ha, hớt hải như thế!" Mi cười, nụ cười của - nhỏ thật dễ thương và trìu mến ... Trà Mi nói :

- "Ta thấy cí bóp của nhỏ trong bàn làm việc ... là ta biết nhỏ ở trong đây rồi. Ê, nhỏ ơi ... ta muốn hỏi nhỏ chút chuyện được hông hỉ ? Tôi mỉm cười hỏi lại :

- "Chuyện gì đây ?" Lại mới quen được anh chàng mới nào nữa phải không nì?? Mi cười hóm hỉnh nói :

- "Hông phải". Răng nhỏ biếttt .... Mi ngập ngừng nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Tôi liền hỏi lại :

- "Mi muốn hỏi điều chi ?" Trà Mi nhìn tôi tư lự rồi cất tiếng hỏi :

- "Rứa nhỏ biết ... tiếng sét ái tình là chi hông và nhỏ có bao chừ bị tiếng sét ái tình chưa ???" Tôi hơi nhíu mày, vội vàng hỏi lại :

- "Hở ! Mi nói gì kỳ lạ vậy? Mới sáng sớm mà Mi hỏi tào lao hông à !" Ờ, mà Mi làm nhỏ chợt nhớ... có một lần Ảnh cũng hỏi nhỏ một câu tương tự như vậy đó. Mi nghe xong câu trả lời cuả tôi, nhanh nhẩu hỏi liền:

- "Ảnh nào rứa nhỏ?" Nhìn ánh mắt tò mò của Mi, tôi buột miệng cười và nói ngay:

- "Ảnh Ương! Chứ ảnh nào" , vừa nghe xong, Trà Mi có vẻ thích thú tơm tớp nói liền:

Răng ai mà không có tên mô... nên ta mới hỏi nhỏ như rứa. Tôi ngập ngừng, ừ thì Mi cứ đặt đại một cí tên nào cũng được . Hay là "Ảnh Ương" cũng được mà... hihihi... rồi thì sao ? Trà Mi hỏi tiếp,

- "Rứa nhỏ có trả lời với ảnh không ?". Tôi cười :

- "Không biết, khi nào nhỏ bị ... thì chắc mới biết !" Nghe câu tôi trả lời, nhỏ Mi la lên:

Chu choa Mạ ơi !!!! Trả lời như nhỏ, răng ai mà không trả lời được! Tôi tiếp:

- Nhưng mà có nghe ảnh nói hình như là kỳ diệu lắm áh ... Trong bất chợt ... có hai ánh mắt chạm nhau vào giây phút đầu tiên... rất vô tình thôi. Rồi về nhà... cứ như người trong mơ ấy, cảm giác choáng ngợp hết cả tâm hồn vì đối tượng ... như bị hớp hồn vậy đó mà. Nhưngggg, chừ thôi hỉ, mai mốt Nhỏ kể tiếp hỉ, đến giờ vô làm rồi nì... boss đuổi bi chừ ! (Tôi nhại theo giọng Huệ cuả Trà Mi)

Mi cũng cất lời chào từ giã . Đi được vài bước, bất chợt tôi nghe nhỏ Mi nói vói theo, "Nì, Nhỏ chưa trả lời mà ... rồi sao nữa ??? Tiếng sét ái tình là sao ???" Tôi quay đầu lại cười, nhìn theo dáng dấp và nét mặt cuả Trà Mi vẫn còn suy tư lắm!

Vừa đi trở về bàn làm việc, tôi vừa lẩm bẩm nói một mình ... là gì nhỉ ?! Vẫn còn một câu hỏi! Nữa mai gặp lại ảnh sẽ hỏi lại cho thật kỹ !!!

Ngoài trời hôm nay nắng đẹp quá! Những đám mây trắng đang bay trên bầu trời xanh trong thật dễ thương và lòng tôi dường như cũng vui lây với câu hỏi của Trà Mi ...


( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")_(")



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả