Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Phi Vân
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
Cánh hoa biệt dị
Tình vẫn còn đây, nghĩa vẫn đầy
Mà sao chê chán chán chê thay
Thói quen đem đôỉ không nguyên lý
Chẳng hiểu vì sao lạ thế này
Vẫn biết tánh mình không thể cay
Ớt trái ớt khô - tương ớt đỏ
Me chua giấm chua lại chanh chua
Mì đang bốc khói thêm chao lọ
(Đớp miếng chua cay mặn đắng tròng)
Ta muốn hành mình tội đã gây ?
Bao năm khó nhọc nghĩa cao dày
Cha rưng rứt lệ, Mẹ rung rẫy
Lỗi bởi do ta hay bởi trời
Dạ muốn thét gào chín tầng mây
Cho ông thấu rõ lòng uất tận (*)
Ghét chi!
riêng biệt
... ban kiếp này!!
Khóc cười không thể tỏa ra oai
Nên mới khổ hoài mới đắng cay
Nếu ai có kiếp mang ra đổi
Dù đứng trơ cành như cỏ cây
Hay là đá cội hay hạt cát
Nằm giữa đường xa sa mạc buồn
Mắt vẫn nở cười không oán trách
Miễn đừng biệt dị - đau cội nguồn!
Ta vẫn buồn - nhìn, chả trách ai
Bước tới nghiêng lui dã lã cười
Đời ta ta biết ta hiểu lấy
Chẳng cậy một ai san sẻ lời
(*)tận cùng
July 30th, 2004
https://trinhnu.net/van/26746
Đi cho hết đoạn đường trần
Bao nhiêu thừa thiếu nợ nần trả vay
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile