Dàn Thiên Lý

Tôi không biết tại sao tôi lại chọn căn nhà đó trong hàng trăm căn nhà đã coi qua .

Nói ra thì cũng không có gì quá đáng . Tôi biết chính xác mình có bao nhiêu tiền trong túi , ngân hàng cho mượn bao nhiêu và cái limit mà mình có thể với tới để chọn nhà . Đi mua nhà cũng giống đi mua xe , cứ dự định mua cái rẻ rẻ một chút dưới túi tiền thì thế nào cũng phải bấm bụng mà theo cái mình thích là vừa .

Coi bao nhiêu sách chỉ vẻ cách mua nhà , nghe bao nhiêu lời đồn về phong thủy cũng không bằng những bước chân thực tế , dẫm qua biết bao nhiêu lối mòn cửa ngỏ , dạo không biết bao nhiêu cửa sổ của những agents . Tôi luôn thầm tự nhủ , nhà là duyên phần , trời cho ta là của ta . Cho nên dù mua hụt căn nào tôi cũng có cớ để an ủi mình .

Có thể nói trời không phụ lòng người . Lần đầu tiên bước vào căn nhà đó , tôi đã có cảm giác thật gần gũi , thật ấm cúm và thoải mái . Cái tâm lý ban đầu qua đi , tôi mới tìm được nét duyên dáng của căn nhà nằm ở ..dàn thiên lý . . Tôi cố che đi ánh mắt thèm khát của mình như muốn hét lên " căn nhà này phải là của tôi " . Và tôi cũng ráng kiềm hãm được mình . Lơ đễnh nhìn quanh căn nhà , bình tĩnh một chút , thờ ơ một chút và ..chê cho có lệ một chút vì cặp mắt của người broker luôn quan sát vị khách của mình để mà ... bắt mạch . Nếu ông ta nhận ra sự yêu thích của vị khách thì thật khó mà deal với cái giá phải chăng của thị trường .

Chê ư ?? Nếu chê quá đáng thì mua làm chi . Theo bài bản thì phải chê ..có chừng mực . Thí dụ nói "căn nhà này coi cũng được nhưng nằm gần đường lớn , xe cộ ồn ào " . Thực tế ở muốn ở gần City mà làm sao tránh được tiếng xe . Tôi còn ưỡm ờ cho người Broker biết nếu ông ta giúp tôi mua được căn nhà này , tôi sẽ giao cho ông ta quyền giữ và cho mướn dùm tôi . Dĩ nhiên tiền commission cũng phải chừng mực ...Một câu nói lưng chừng , một thái độ hững hờ không ngờ đã đem lại kết quả mỹ mãn trong cuộc đấu giá đó mà phần lợi nghiêng về phía tôi .

Đúng ra người agent có yêu cầu tôi ra giá trước khi auction , nếu chủ nhà đồng ý thì sẽ bán trước cuộc đấu giá . Thông thường , nếu chủ nhà thấy số tiền offer lớn hơn giá mà agent nói từ market price thì họ sẽ bán . Nhưng nếu họ hy vọng trong cuộc đấu giá có nhiều người cho cao hơn thì họ sẽ chờ ...Cái giá cuối cùng mà tôi trả chủ nhà là 315K . Họ và tôi cùng quyết định chờ cuộc đấu giá . Trong bụng tôi tuy râ't thích căn nhà đó nhưng nếu cuộc đấu giá hơn 350K thì tôi bỏ cũng không tiếc ... Thật kỳ lạ là đến mức tôi trả giá thì mọi người slow down , chỉ trả thêm $500 , đến $1000 mỗi lần . Người agent cư' thúc dục tôi bid đi , bid đi . Nhưng tôi chưa lên tiếng lần nào . Vì tôi nghĩ nếu họ trả thấp hơn giá tôi offer thì chủ nhà cũng réo lại tôi . Cần chi phải trả . Nếu họ bỏ quá xa ý tôi muốn thì tôi cũng hứa với lòng ..chịu thua ... . Nhưng nửa chừng xuân như vầy thì tôi không cam lòng .Đến khi được 318 K . Tôi nói với người agent cho tôi 1 phút đế hỏi ý kiến gia đình . Thật ra có gia đình nào đâu mà hỏi . Tôi rất ngại ý kiến nhiều người . Nếu đem theo vài quân sư đi coi nhà thì không mua được là cầm bằng chắc Tôi bấm cell phone gọi bạn . Và trở lại nói tôi bid 315,500.00 . Không hiểu mấy người kia tưởng tôi là " cò mồi " hay sao mà họ không dám lên tiếng . Người đại diện auction gõ búa lần thứ ba và tuyên bố tôi thắng thì mới có người lên tiếng 319 K.

Lần đầu tiên tôi đấu giá , lần đầu tiên tôi bid với cái nhích là $500 . Thật là khó tưởng tượng được tôi mua được căn nhà mình yêu thích với cái giá tương đối rẻ như vậy . Người broker cụng ly chúc mừng tôi và cùng ngồi xuống ký cheque . Tôi đi mua nhà với thằng em mà như người ta đi mua một đôi dép , đôi giày ..Về nhà kể cho Chị tôi và mọi người nghe . Nghe xong Chỉ phán một câu xanh rờn :" Mầy bị gạt ! " . Tôi cũng không hiểu ý Chỉ . Có lẽ điều gì tới tay quá dễ dàng cũng là đồ giả hay bị gạt sao ?? Tôi tin vào thần may mắn của mình hơn nên nói : " Em không biết . Nhưng muốn gạt em thì phải nói chuyện qua với luâ.t sư của em ! "

Sau 4 năm cho mướn , với vài lần người mướn xin mua lại căn nhà . Nhưng tôi không có ý định bán nó . Tôi ngồi nhìn vườn sau . Những sợi dây leo quấn quanh cây cau đang rũ bông trắng xóa . Những nhánh lan như những con ốc lớn bám lên hàng rào . Một loại quỳnh chưa nở . Một vài chậu chắc họ hàng với xương rồng nở hoa trên lá , và chịu hạn rất giỏi ... Không kể dàn thiên lý vươn ra che lợp cả cái lò để nướng BBQ bằng gạch được xây sẵn ... Cảnh vật đó tạo sự bình yên trong tâm hồn , một chút thơ mộng và lãng mạn tách trà bốc khói ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả