Lời tiên đoán của chị Nó
Từ bé Nó đã rất thích đi xa nhà. Bạn bè thì mong mau đến tết để được quần áo mới và tiền mừng tuổi. Còn với Nó, hè là trên hết!
Chỉ phải học thêm 2 tuần trong hè, Nó lại là con út nên không phải trông em như các bạn Nó. Nên cứ đến mùa hè là Nó vô tư xin phép bố mẹ cho đi chơi. Chẳng cần phải đi đâu xa, xin bố mẹ cho về thăm ông bà ngoại dù chỉ cách Nó có mấy cây số hay đi thăm bạn của bố mẹ ở một vùng quê nào đó.
Còn nhỏ vậy, Nó làm gì hiểu được ý nghĩa của việc thăm hỏi ai hay cái đẹp của thiên nhiên nơi vùng quê? Điều thú vị nhất có lẽ là Nó sẽ thoát khỏi những việc lặt vặt mà Nó hay bị sai khiến, nhất là trong những ngày hè rảnh rỗi.
Chị Nó rất hay ganh tỵ với Nó. Chỉ hơn Nó có mấy tuổi, nhưng mọi việc đều đến tay. Ngoài thổi cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa những khi bố mẹ vắng nhà, chị Nó còn phải chăm sóc Nó, rồi nhường nhịn Nó ngay cả những lúc Nó rất bướng bỉnh.
Có khi muốn vụt cho Nó mấy roi nhưng chợt nhớ ra lệnh của bố mẹ là anh chị lớn không được đánh đập em nhỏ hơn trong nhà, tất cả chờ bố mẹ về giải quyết, chị Nó đành cắn răng tức tưởi.
Rồi mùa hè năm đó ...
Trong một bữa cơm tối, Nó nghe mang máng thấy người lớn xì xào về chuyện cậu Nó sắp đi xa. Chẳng cần biết đi đâu, Nó ngỏ ý muốn theo liền.
Nhưng lạ thay, lần này bố mẹ Nó lại muốn cho chị Nó đi. Gặng hỏi tại sao ( Nó hay có những câu hỏi "tại sao" rất bực mình khi Nó không hài lòng câu giải thích nào đó ) thì được bố mẹ giải thích rằng đây là chuyến đi xa, rất vất vả và lại phải đi rất lâu. Nó còn quá nhỏ, sợ không chịu đựng nổi những cực khổ trên chuyến đi đó.
Bố mẹ nó tưởng với những câu đe dọa như vậy sẽ làm nó nhụt trí.
Nhưng không!
Nó vẫn hào hùng đòi theo và không ngờ người nhụt trí lại chính là chị Nó. Có lẽ vì ít đi đâu xa nhà nên chị Nó rụt rè từ chối khi mơ hồ hiểu được những mạo hiểm qua lời miêu tả của bố mẹ.
Thấy chị Nó ngãng ra, Nó lại càng mạnh dạn muốn đi. Để tăng phần thuyết phục, chị Nó phụ thêm : " Thôi, con ở nhà với bố mẹ cũng được. Bố mẹ cho nó theo cậu!
Rồi chẳng biết đùa hay thật, chị dí ngón tay trỏ vào trán Nó mà rằng :" Mày tuổi Rồng, bay bổng suốt ngày, sẽ không bao giờ được gần bố mẹ đâu!"
Thế mà chuyến vượt biên hè đó, đưa Nó xa bố mẹ Nó thật! Và lời tiên đóan của chị Nó cũng chẳng sai chút nào!