Ngẫu nhiên !
Diễm hồi hộp, đứng ngồi không yên nơi phòng thử nghiệm ZZZ của bệnh viện để chờ được thử nghiệm lần thứ hai...Trong đời đã trải qua nhiều lần hồi hộp như thế, nhất là lần chờ kết quả của kỳ thi vào Đại Học ... hồi hộp chờ đợi hằng ngày, hy vọng và nuôi hy vọng và cuối cùng thất vọng khi được ông Thầy cho biết Diễm đã không có trong danh sách trúng tuyển. Rồi lần nữa, không tránh khỏi ...khi ông bác sĩ Pháp lắc đầu nhìn Diễm bắt phải mổ cái mũi thì mới có thể "thở" mà sống ! Lần này, khác hẳn mọi lần ... nửa lo sợ, bồn chồn ...nửa hy vọng dù Diễm tự trấn an mình "sống chết có số ... đừng lo lắng quá !"
Quyển tạp chí bằng tiếng Việt cầm theo để đọc trong lúc ngồi chờ, chữ nhòa dần trước mắt Diễm . Không còn tập trung tinh thần để mà đọc, từng con chữ xê dịch qua lại, không ngay hàng như khiêu khích ... Diễm lật từng trang, lật qua lật lại rồi cuối cùng dừng lại ngắm nhìn hình cô gái quàng khăn đội thúng có màu xanh xanh ở trang bìa . Nếu như những lần bình thường chắc hẳn Diễm đã chú ý kỹ cách phối trí, hòa sắc màu và đường nét của tác giả bức tranh rồi tìm cho mình một vài điểm cần học hỏi từ người họa sĩ đó . Mọi cái đều lu mờ trước mắt ... ngay cả sự việc quan trọng mà Diễm đang chờ đợi, Diễm cũng cố tình không muốn biết . Có lẽ không đủ can đảm ? Hình như Diễm đang cầu nguyện và hy vọng nhiều lắm ?
Hơn nửa giờ trôi qua, khi người ta chờ đợi trong hồi hộp, hình như có cảm tưởng như thời gian đi chậm chạp hơn ...chốc chốc, Diễm lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ngay bức tường ở phòng đợi . Mở quyển tạp chí thêm lần nữa dù không có ý muốn đọc . Ngẫu nhiên từ trang chúc mừng, một cái tên thật đẹp thật quen đập ngay vào mắt : "T.", lại cư trú vùng S.J ...bất chợt làm Diễm nhớ ngay đến cô bạn thân từ những năm cuối thời trung học, đã mất liên lạc từ ngày Diễm rời Việt Nam . Quên là mình đang chờ một việc quan trọng, Diễm đọc dòng tên của nhữnng người chúc mừng ... một tia sáng loé lên ...à...ông N. là Chủ Biên tờ tạp chí ... Diễm lật ra trang bìa, phía trong và tìm thấy số phone, không chần chừ Diễm cầm ngay cell phone và bấm theo từng con số ...
_Dạ thưa ...có phải nhà ông N. ?
_Vâng ...tôi đây ...
_Dạ ... Diễm là độc giả của tạp chí XYZ ... dạ hôm nay tình cờ đọc mẫu tin chúc mừng "thành hôn" của ông gởi đến cô T. ... nên Diễm đường đột gọi đến làm phiền ông vì nghĩ chắc ông biết cô T. ?
_Vâng ... cô T. làm ở toà soạn báo " YYY " ở S.J ... mà có chuyện gì không cô Diễm ?
_Dạ ... Diễm muốn liên lạc với cô T. rất có thể là một người bạn rất thân của Diễm bị mất liên lạc ... dạ có phải cô ta khoảng xy tuổi và xinh xắn lắm phải không ông ? à ...và có người chị cả tên là X. ?
_Vâng cô ấy xinh và cỡ tuổi đấy ... nhưng tôi không biết tên chị cô ta ... chúng tôi biết nhau khi T. làm việc cho toà soạn của tờ báo ...
_Ông có thể cho Diễm xin số phone của T. được không ?
_Vâng ... nhưng tôi nghĩ không nên cho tôi cô ạ ... hay là cô viết thư cho cô ấy theo địa chỉ của toà soạn ?
_Dạ ...Diễm hiểu ý của ông ... thật là làm khó ông ... dạ ...ông cho Diễm xin địa chỉ tòa soạn được không ạ ...
_Vâng ... cô viết nhé ... 123 ... MN park, S.J, Ca 95000 ...
_Dạ ... Diễm thành thật cảm ơn ông ... xin chào ông ...
_Vâng ...chúc cô may mắn ...
Diễm vừa gấp cuốn tạp chí, trong lòng dậy lên một niềm vui nho nhỏ ... rất có thể là T. hy vọng đúng là T. của mình ... tiếng gọi của bà Y tá "A. V. ? " cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm. Diễm theo bà ấy vào bên trong ...Bà mở nụ cười trấn an ..."Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho cô ..." . Diễm lập lại những gì bà Y tá yêu cầu trong phòng thử nghiệm y như lần trước ...trí não chất đầy lo sợ ... bần thần ...
...
Đếm từng ngày ...chờ đợi, một tuần nặng nề đi qua ... lo lắng và hy vọng luân phiên thay chỗ lòng vòng trong ý nghĩ của Diễm, cười đó ...khóc đó ... vui đó ... buồn đó ...
Một hôm đi về, Diễm nhận được cùng lúc hai cái thư . Ngẫu nhiên và hồi hộp ... tự hỏi "Mở thư nào trước ?" . Cái nào cũng đều cho Diễm một câu trả lời ...Yes hoặc No ... thư nào cũng là sự mong chờ của Diễm ... chỉ có điều một cái thì quyết định quan trọng cả mạng sống của Diễm và một cái kia thì cũng quan trọng thua một tí, vì mấy ai trong đời có được một tình bạn tốt như thế ? Diễm run run tay chọn cái quan trọng nhất... nếu mình không còn trên cõi đời này nữa thì niềm hy vọng nào cũng trở thành vô nghĩa (?)
Yes ! Yes ! Một ngẫu nhiên chưa từng có ... ngẫu nhiên thật hạnh phúc ... Diễm sung sướng với sự ngẫu nhiên đúng lúc ...Yes ! Yes ! hai cái thư ! Một ngẫu nhiên hạnh phúc !