Nét Mi Sầu

Nữ Ca Sĩ Ánh Lệ VớI CD MớI Sắp Phát Hành Mang Chủ Ðề ''Nét Mi SẦu''

Hai mươi năm trước chúng ta đã hơn một lần nghe tiếng hát Ánh Lệ, cô hát những bài tình ca lãng mạn và ngọt mềm như nhung lụa như thế nào, thì hai mươi năm sau, khi Ánh Lệ tái xuất hiện, cô cũng đem đến cho người nghe dĩa CD được thực hiện theo yêu cầu mang chủ đề Tiếng Hát Khói Sương, với mười bài hát đã thành danh cũ, như những bài hát mang tên Tâm Sự Loài Chim Biển, Vòng Tay Xuôi, Trăng Sơn Cước, Tiếng Hát Khói Sương, Thu Vàng, Hàn Ni, Tạ Từ Trong Ðêm, Sao Rơi Trên Biển, Ngàn Thu Áo Tím, và Thương Một Người.
Ðồng thời, chẳng bao lâu sau đó, ''khách'' yêu nhạc, yêu tiếng hát của Ánh Lệ lại có lờI yêu cầu, lại ân cần thúc dục, lại khuyến khích đi tới, để rồi Ánh Lệ lại hăng say thực hiện thêm một CD khác nữa, mang chủ đề Ðời Ðá Vàng (còn là tên của một bài hát được viết bở nhạc sĩ Vũ Thành An) với những tình khúc do đích thân cô chọn lựa và thực hiện, gồm có các bài như Xin Thời Gian Qua Mau, Tìm Bóng, Em Ơi! Hà Nội Phố, Ðời Ðá Vàng, Bài Tình Ca Mùa Ðông, Hỡi Người Tình, Em Hãy Về, Chiếc Lá Thu Phai, Hà Nội Mùa Này và Ảo Ảnh...''khách'' yêu nhạc, yêu tiếng hát Ánh lệ, nhất là những thính giả thường say mê theo dõi chương trình phát thanh về khuya của VN Radio hoặc trên đài Sàigòn Radio Hải Ngoại trước đây của cô, đều đồng loạt thừa nhận rằng, Ánh Lệ hát, tiếng hát nghe vẫn ắp đầy sức sống với mãnh lực thu hút, mộng mị và còn trác tuyệt hơn cả thuở nào. Nhất là, thể theo những yêu cầu dồn dập của con số rất đông ngườI nghe, mà điều khác lạ là phần lớn lại thuộc về phái nữ, họ yêu cầu được nghe cô đọc chuyện. Ánh Lệ vốn là một trong những nghệ sĩ chuyên nghiệp, đã thành danh, đã chiếm được chỗ đứng rất vững vàng và xứng đáng trong lòng người mộ điệu từ trên mấy chục năm trước, cô sẵn lòng làm theo tất cả những yêu cầu trong phạm vi sẵn có, cho dù thời điểm và thị trường âm nhạc bây giờ, hoàn toàn không phải là lúc thích hợp và lợi ích để cho những nghệ sĩ của chúng ta tại hải ngoại có nhiều hào hứng thực hiện.

Nhưng Ánh Lệ, có lẽ vì cô qúa yêu nghệ thuật, qúa qúi mến yêu thính giả nên Ánh Lệ không bao giờ nỡ khước từ. Thính giả ''đòi'' nghe cô đọc chuyện, đọc sapo, thì Ánh Lệ đi ''lùng'' chuyện, ''lùng'' ngườI cùng thích đọc chuyện với cô. Thời gian và trách nhiệm ràng buộc chặt chẻ cô tại cơ sở làm việc đòi hỏi nơi cô nhiều trách nhiệm. Ngoài ra, cô còn phãi dành khá nhiều thờI gian quan tâm đến những các kế hoạch làm ăn riêng tư khác cho nên cô không còn lại được bao nhiêuthời gian dành cho sự ngơi nghỉ. Nhưng bất cứ lúc nào có sự yêu cầu của thính giả, của thân hữu, của những người mến mộ bày tỏ cảm tình và muốn cô phải làm cái này, phải thực hiện cái nọ, thì Ánh Lệ, tuy âm thầm không bộc lộ, nhưng chắc chắn, sớm muộn gì rồi cô cũng cố gắng làm cho tất cả mọi ngườI phải được hài lòng, cho dù, về phương diện vật chất, thường khi chỉ đem về một lợi nhuận không cân xứng cô cũng sằn lòng và vui vẻ bỏ qua.

Trái tim bao la của người nghệ sĩ luôn dễ cảm xúc và rất dễ bao dung đã thúc đảy Ánh Lệ vượt qua phần lớn những so bì, phần lớn những ngập ngừng mà số đông thường hay làm cho mọi ý đồ trở nên gay go, khó đạt tới. Có lẽ, nhờ như vậy, mà Ánh Lệ được các giớI thưởng ngoạn, khi đã biết đến cô, khi đã nghe cô đọc chuyện hoặc ca hát, đều tỏ ra ngưỡng mộ và qúi mến cô vô ngần. Có lẽ, đây chính là phần thưởng qúi giá và to lớn nhất của bất kỳ người nghệ sĩ nào. Ánh Lệ vui với niềm vui của những người ngưỡng mộ. Cô hát cho thính giả nghe giống như cô cũng là một trong những thính giả đang nghe chính âm hưởng ngọt ngào do cô hát, rất khó tính và rất cực đoan. Nhưng cô đã chiếm giữ được mối giao cảm sâu sắc và thân thương với hầu hết những người dành cho cô trùng trùng cảm mến. Có điều lạ nhất là trong số người bộc lộ cảm tình, dù trực tiếp hay gián tiếp, trong số thư từ, điện thoại, e mail mà cô nhận được mỗi ngày, số ngườI dành cho cô cảm tình nhiều nhất, cụ thể nhất, lại chính là những ngườI cùng phái với cô. Họ thẳng thắn bộc lộ những cảm tình, những ngưỡng mộ chân tình. Họ chân thành đề nghị hay phê phán không một chút e dè, không một chút với dụng ý quanh co nào khác.

Hạnh phúc lớn nhất và cũng chính là nguyên cớ thúc đảy, giúp cho Ánh Lệ gắn bó, bền bỉ đi tới trong môi trường phục vụ âm nhạc và người nghe, chính là ở điều kiện này. ''Trót mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trờI gần trời xa'' . Ðó là những ví dụ xác minh cho trường hợp đa đoan của Ánh Lệ, mà, đáng lẽ, trong cuộc sống cá nhân, cô có dư đủ điều kiện để nhàn nhã, để thụ hưởng cho riêng mình. Qủa trong cô, vẫn còn đầy ắp đóm lửa rất hồng rất mãnh liệt, rất sôi sục và tồn tại mãi nơi yếu huyệt của ngườI nghệ sĩ yêu nghề, yêu tiếng hát tiếng đàn, yêu những ngườI dành cho cô biết bao nhiêu là mến thương, ngưỡng mộ. Có biết bao nhiêu khán thính giả sẵn sàng biểu lộ những ước mong sao cho sinh hoạt sân khấu âm nhạc nghệ thuật có trở lại môi trường sôi động như xưa để cho các tài năng, nghệ sĩ của chúng ta có dịp được trở lại phục vụ, gần gũi với ngưòi nghe hoặc ít nhất, cũng không phải miễn cưỡng đón nhận những làn gió chướng không thú vị chút nào.

Qua những biểu hiện của giới thưởng ngoạn, của quần chúng gần xa, những tài năng, những tên tuổi xứng đáng trong âm nhạc, nghệ thuật vẫn luôn luôn là một nhu cầu, một cần thiết không thể nào thiếu được, để cho tất cả nghệ sĩ đều có cơ hộI thi tài, để cho tất cả các giới thưởng thức, có cơ hộI tìm thấy những đói tượng mà họ từng mến mộ, từng thần tượng thương yêu.

Trở lại vớI CD nhạc ''Nét Mi Sầu'' sắp sửa phát hành nay mai của Ánh Lệ, chắc chắn với mười tình khúc cũ, mới do chính cô đang rất chú tâm và cẩn thận chọn lựa, giới yêu nhạc, sẽ một lần nữa, được đón nhận sự trân trọng còn rất đầy của nữ ca sĩ Ánh Lệ. Mười ca khúc sắp được Ánh Lệ trân trọng trình làng này, chắc chắn phải là những chứng tích về tài nghệ, về kinh nghiệm, về bao cảm tình nồng nàn mà cô muống cống hiến cho đời, cho giớ yêu nhạc, yêu tiếng hát mệnh danh là nhung lụa mượ mà của cô. Chúng ta sẽ nghe cô thì thầm ''Em Không Muốn Quên Anh'' hoặc cô van nài ''Cho Tôi Gặp Lại'' hay là ''Yêu Chàng Ðường Trăng Xưa'' hay là khổ sở hơn nữa trong bài ''Nức Nở'' hoặc ''Nhớ'' hoặc ''Nét Mi Sàu''...

Với mười ca khúc được tuyển chọn khá kỹ lưỡng và đang được hòa âm khá công phu này, chúng ta sẽ, thêm lần nữa, hân hoan đón nhận một đóa hoa thơm ngát chuyên chở tài năng và tiếng hát thiên phú, mệnh danh là ''tiếng hát khói sương'' của Ánh Lệ trong mộtngày thật gần. Và tin tức được hé ra trong giớ thân hữu của Ánh Lệ, ngườI ta cũng muốn cô tổ chức thêm một đêm Ánh Lệ ở một nơi nào đó để cho mọi người có dịp cùng hiện diện, cùng thưởng thức tiếng hát trác tuyệt vớI cung cách, nhân dáng lịch lãm yêu kiều của người nữ ca sĩ luôn luôn tha thiết với tiếng hát trời cho của mình, luôn luôn tha thiết nồng nàn với tất cả những ngưòi đã, đang và sẽ dành cho cô biết bao nhiêu là hảo cảm.

Người viết xin được chia xẻ niềm vui vô giá này và xin được ân cần cầu chúc Ánh Lệ trẻ trung, sung mãn, xinh đẹp và nhất là hát vẫn hay như thuở nào./-


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả