Hoa Cỏ, khuôn mặt mới trên báo chí Dallas, Texas
Ghi lại lời tòa soạn báo Vietnam Weekly News 8/20/2004
***
Quỳnh Như sinh trưởng tại Huế . Qua Mỹ năm 1992 hiện định cư tại Dallas, TX. Bắt đầu làm thơ mới đây thôi, nhưng thơ của Hồ Quỳnh Như đã có nhiều bước tiến rõ rêt.
Nhớ lại, cách đầy 4 năm, lúc đó Quỳnh Như vừa mới ra trường.. và khá năng nỗ trong các sinh hoạt văn nghệ của nhóm Hoa Lư .
Cô đến với chúng tôi và tỏ ý thích đọc thơ, làm thơ . Chúng tôi tặng cô các thi tập của các nhà thơ tiền chiến.. và nói với cô rằng, em có thể tìm hiểu luật thơ và khởi đầu từ cách diễn tả thơ nhẹ nhàng như thế này .
Bẵng đi vài tháng sau, thơ của Qùynh Như với bút hiệu Hoa Cỏ đã có mặt trên các diễn đàn thơ tài tử trên Internet .
Khởi đi từ các bài thơ lục bát, ngũ ngôn, tứ tuyệt với hơi thơ rất cũ; Hoa cỏ đã vượt qua và dàn trải ý tưởng mới hơn, lạ hơn, đáng chú ý hơn .
Hoa Cỏ đã làm nhiều người ngạc nhiên về khả năng cảm nhận thơ của cô . (Trần Lộc )
Người đàn bà nằm xuống
Khi người đàn bà nằm xuống
đôi chân trắng nõn
trải dài trên chiếc khăn lụa
tỏa hương con gái
Tất cả trí nhớ của những người đàn ông
chảy dòng tiếc nuối về phiá lồng ngực
căng tròn sữa nóng
Phía sau bức tường vôi
đôi mắt rướm máu thời gian
những giọt máu rơi xuống
bỗng nhiên,
gục chết !
Qúa khứ chợt hiện về
ươm xanh trên thân hình gã khờ hành khất
nơi cơn bão lòng vừa lật đổ ngôi cao hạnh phúc
mới sơn phết bằng lời
nguyện cầu chân thành nhất
của một kiếp người
Trong giờ phút bi thương ấy
Chúa, Phật trên cao
Đất trời lồng lộng trăng sao
tất cả đều chứng minh
người đàn bà nằm xuống
đã
còn trinh !
Hoa Cỏ
Lời người nằm xuống
Như một hoạch định
của chứng ung thư
vừa mới tạo hình
"nguời đàn bà nằm xuống
đã
còn trinh"
chỉ là một hiện tượng
truy tìm lạc thú
săn đuổi đời nhau
qua những lần nóng khát
tấm màn mỏng trắng
không che nổi
bộ mặt
rách tươm
của người đàn ông
đã
đánh mất
chính mình
dưới mái tranh
đầy hơi tanh của máu
có lẽ
đó là khuyết tật
của góc linh hồn
hằn in sâu
từ
đáy vọng.
Hoa Cỏ