Như Đứa Trẻ Con

Tôi chỉ là một đứa trẻ con trong cuộc sống . Đúng chứ chả điêu tí nào . Con đẻ ra đã đầy năm mà vẫn còn cực ,chuyện thường tình thôi , thế mà tôi đá thúng , đụng niêu , đay nghiến dữ dội lắm như thể ba con người thân yêu nhất đang đứng trước mặt tôi đây là nguyên do của những cực khổ hiện tại . Tôi yêu thương họ lắm , vì họ tôi có thể hy sinh thân mình, ngày tháng và thời gian mình có , quên ăn , quên ngủ , quên tắm , quên gội cho đến lúc kiệt sức , nhưng cũng chính họ là đầu dây mối nhợ cho những cơn tam bành của tôi , đồ đạc văng tung toé trong nhà ...

Đúng là đồ trẻ con .

Tôi còn trẻ con hơn đứa con chưa đầy ba tuổi của tôi . Nhớ lúc nhỏ , mẹ tôi giận đánh tôi , tôi khóc oà lên , giận mẹ và ghét mẹ vô cùng . Tôi giận đứa con trai đút hoài mà không ăn xong , tôi đánh vào cái tay của nó , nó chỉ bảo mẹ ôm con đi rồi lại ăn tiếp ... Thật , tôi chả ra cái gì trước lối cư xử của nó ...

Tôi trẻ con hơn đứa con vừa đầy năm của tôi , khi tả nó đầy nó theo chiếc xe tập đi chạy lại và giật áo tôi xuống . Mãi lo chuyện khác , tôi không để ý , cho đến khi nó la hét dữ lắm tôi mới khám tả coi sao , tả đã dơ thứ khác . Tôi bế nó lên , ôm chầm lấy và khen nó giỏi . Nó ôm chặt tôi như sợ tôi lại bỏ nó xuống chiếc xe tập đi như mọi lần mặc cho cái tả dơ của nó vì bận chuyện khác .
Thật , tôi cũng chẳng hiểu chi hết cho một biểu hiện đơn giản như vậy của con ...

Chán thật, trẻ con đến thế là cùng .

Tôi thật nhớ đến mẹ cùng những thăng trầm mẹ đã có với tôi .

Tôi đã thèm là đứa trẻ con bên mẹ thật lúc này chớ chẳng phải là vô tình thành một đứa trẻ con như với các con ..

Một ngày nữa lại trôi qua .. tôi hiểu ra .. mẹ đã rất kiên nhẫn và yêu thương mình .

Cám ơn mẹ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả