Chuyện tưng tửng ....
Chắt chiu từ những ngaỳ xưa
Mẹ sinh Anh để bây giờ cho em ...........
Hai câu thơ của Xuân Quỳnh viết bằng chữ thư pháp ... Ðẹp và dễ thuơng ghê nhỏ há . Món quà từ Vn ta đem về tặng nhỏ đó .....Hôm đó là ngaỳ nhỏ đám hỏi , nhỏ rực rỡ trong chiếc aó dài màu Hoàng Yến , kiêu sa như 1 bà hoàng . Ta cũng biết nhỏ tự biết mình đẹp , phải không nhỏ . Bao nhiêu năm học chung ta còn lạ gì tính nhỏ !!!!
Nhìn thấy Chàng của nhỏ , lăng xăng bên cạnh nhỏ , đôi mắt si mê như đứa bé nhìn món đồ chơi quý giá trên tay , ta cảm thấy mừng vui cho nhỏ . Cuối cùng , hạnh phúc cũng đến trong tầm tay nhỏ ! Cuối cùng cô cống chúa kiêu sa cũng tìm đuợc chàng hoàng tử cỡi con tuấn mã .... Ta những tuởng cuộc đời nhỏ sẽ thôi sóng gió . Nhỏ sẽ có 1 mái gia đình be bé để lo toan và những đứa con ngộ nghĩnh sẽ thay nhau choán hết cả thì giờ của nhỏ . Ðể sau này nhìn laị nhỏ sẽ tự cuời những tháng ngày ngông cuồng của thời con gái !
Nhưng hôm nay , hôm nay ta lặng nguời khi nhìn thấy lá thư nhỏ trong chồng thư dày đặc trên bàn . Laị 1 lá thư mà cách đây 3 năm ta đã từng nhận đuợc ! Củng cùng 1 cách viết , cùng 1 thứ bì thư có cái khuôn dấu bằng sáp đỏ mang chữ V tên nhỏ !!!!! Máu trong nguời ta lạnh cứng , ta run tay không dám mở bì thư . Ta chỉ sợ những dòng chữ bên trong sẽ làm ta buốt giá !!!!!Ta nhẹ nhàng để phong bì thư bên cạnh , ta sợ , nhỏ ạ ! ta có cái linh cảm chuyện gì đó không lành đang xảy đến . Ta sợ những dóng chữ bên trong sẽ làm ta không còn đủ can đảm để đi hết 1 ngaỳ làm việc !!!!
Ðến nguời khách thứ ba thì ta không còn chiụ nỗi ... Ta nhấc điện thoaị quay số nhỏ ....
- Bonjour , je suis dans l’impossibilite de vous repondre ..............
Vẫn caí giọng ngọt ngào , pha lẫn 1 chút lạnh lùng mà ta thuờng vẫn đùa là giọng của receptioniste de l’hotel de Glace !!! Ta kiên nhẫn chờ đến tiếng bip thứ ....ba muơi > Chắc hộp message của nhỏ đã đầy nhóc !!!! Oh non ...không lẽ ..........
- Ta đây , chuyện gì đó ! Goị cho ta ngay nhé . Sốt ruột quá !!!!!
- Ti đó à . Cái giọng nhừa nhựa của nhỏ cất lên làm ta giựt mình .
- Nhỏ hả , sao không bắt phôn ? Ta đây , chuyện gì ???
- Nhận thư chưa ?
- Rôì ! Mới ! Chuyện gì ??????
- Không đọc sao còn hỏi ???????? Nhỏ nhấm nhẳn .
- Ta chưa mở .........
- Thì mở ra , coi đi rồi khắc biết . Nhỏ cộc lốc cup1 phôn caí rột .
Ta gieo nguời xuống ghế . Cầm laị chiếc bì thư trong tay , xé toang 1 đầu rồi bỏ xuống !!!!! Thừ nguời !!!!! Thở dài !!!! Laị cầm lấy bì thư , mân mê và lần này thì xé toạc ............... Vẫn caí nội dung như ba năm truớc . Những lời lẽ lịch sự xin lỗi khách dã đuợc mớì ...Nhấn mạnh đừng đi dự ...vì đám cuới sẽ không tổ chức !!!!! Hồi Hôn !!!! Laị 1 bức thư hồi hôn như ba năm truớc !!!!! Nhỏ ơi , chuyện gì đã xảy ra ??? Chỉ còn vaì tuần nữa . Ta còn đổi ngaỳ đi vacation để kip5 về ăn cuới nhỏ ..............
Ta vừa đưa nhỏ ra phi truờng , chuyến bay 6h vừa cất cánh . Cầu mong nhũng tia nắng ấm áp sẽ lau khô những giọt nuớc mắt nhỏ , Cầu mong những con sóng sẽ mang đi thật xa, thật xa nỗi đau trong lòng nhỏ .Cầu mong Biển sẽ vỗ về ru êm cơn bão tố trong lòng nhỏ . Ta trở về , 1 mình lang thang trên phố ,có ông Taù già ngồi bên đuờng viết tên khách qua đuờng bằng những loaị chữ có chim chóc và hoa lá đủ màu . Nguời ta bu chật cứng chung quanh chiếc bàn nhỏ , chen nhau viết tên mình trên tờ giấy nhỏ , xếp hàng chờ ông viết tên mình . 4 chữ = 8 $ , 5 chữ = 10$ , 6 chữ trở lên = mỗi chữ thêm 1 $ . Ta bỗng nhớ đến 2 câu thơ ta tặng nhỏ ngaỳ naò . , 14 chữ …. 14 ch ữ là bao nhiêu tiền hả nhỏ ? Cũng là thư pháp đó nhỏ , tuy chẳng có hoa hoè , tuy chẳng có sắc màu sặc sỡ tuơi vui , nhưng 14 chữ đó có giá trị cả 1 đời nguời đó nhỏ !
Chắt chiu từ những ngaỳ xưa
Mẹ sinh Anh để bây giờ cho em ...........
Nhỏ từ hôn chỉ vì ...xích mích với mẹ chồng . Theo nhỏ , thà như thế còn hơn , sau naỳ lấy nhau rồi làm sao sống nỗi !!!!!! Chuyện nhỏ không hạp với Mẹ c ủa Chàng bạn bè ai không biết . Lần truớc cũng thế , Nhỏ đã đính hôn , ngày cuới đã định rồi laị gây gổ với mẹ chồng , rồi lại từ hôn . Nhỏ cứ cho ta ị nhà chồng người Huế quá cổ kính , và Chàng quá nhu nhuợc « đội mẹ trên đầu « . Chàng nhất định không chiụ ra riêng sau khi cuới , vì Chàng là con một , ba laị mất sớm. Chàng không thể để Mẹ 1 mình không nguời chăm sóc . Và Nhỏ ..... Nhỏ l à cô gái của kỷ nguyên 2000 , Nhỏ có sắc đẹp , có học thức, có địa vị trong xã hội , bao nhi êu nguời theo đuổi , Nh ỏ l àm sao mà chiụ đuợc c ái chuy ện tam tòng tứ đức xưa như trái đất ấy !!!!!! Và dĩ nhiên là Nhỏ không chiụ !!!!! Khi Nhỏ đưa cái tối hậu thư bắt Chàng chọn giữa Tình và Hiếu , Nhỏ chắc mẫm Chàng sẽ riu riú xách valise theo chân Nhỏ về xây tổ ấm mới ...Naò ngờ Chàng laị nhất định ôm lấy …Mái nhà xưa !!!! Thế là Nhỏ ngang nhiên gởi giấy Từ hôn , mặc cho gia đình ngăn cản . Nhỏ chẳng tiếc lời chê bai Chàng , naò là hạnh phúc trong tay mà không biết nắm giữ ....Nào là Nhỏ thấy Chàng .... » t ội nghiệp” đeo đu ổi bao năm trời nên mới ...... xiêu lòng , thế mà Chàng laị bỏ lỡ cái dịp may hiếm có của đời mình , thôi âu cũng là cái số Chàng không đuợc hưởng !!!!!!!!!
Lúc ấy , bạn bè chê bai Nhỏ cho Nhỏ là kênh kiệu , làm phách .Nhưng ta , ta nhìn thấy đuợc cái ánh mắt của 1 con thú bị thuơng trong đôi mắt nhỏ . Nhỏ là con bé có quá nhiều tự aí và háo thắng . Những lời nói “ phách lối” đó chỉ là cái vỏ bên ngoaì che đây cái bản ngã bên trong đang chảy máu . Vả l ị , cũng có thể Nhỏ liều lĩnh vì Nhỏ chưa từng yêu Chàng !!!!!
Nhưng lần này thì khác . Lần naỳ Nhỏ thật sự Yêu !!!!! Bao nhiêu lần Nhỏ nói với ta Nhỏ đã tìm đựợc 1 nửa của mình !!!!!
Thế nhưng.... , khi con người ta đang bơi lội trong hạnh phúc , họ thường trở nên tự mãn !!!!!!!! Nhỏ cũng thế , Nhỏ đang yêu và cũng được yêu............. Nhưng ta không ngờ , thật sự không ngờ khi Nhỏ dám đem cái tình yêu đó để thách đấu với mẹ Chàng !!!!! Một con người khôn ngoan như Nhỏ laị làm những việc " ngông cuồng" ấy sao?
Ta goị là " ngông cuồng " bởi vì trong trận chiến Nhỏ dàn ra với mẹ Chàng mà ta là người chứng nhân bất đác dĩ. ta biết trước , chằc chằn , 100 % , 1ngàn phần ngàn , nhỏ sẽ chuốc lấy thất baị !!!!!!!
Đã bao nhiêu lần ta nhắc nhở Nhỏ , người đàn bà ấy đã từng cưu mang Chàng. Người đàn bà ấy ,đã hơn 30 năm , yêu thương , lo lắng bảo bọc Chàng.... Còn Nhỏ , Nhỏ chỉ thật sự yêu thương Chàng từ 3 năm nay..... Nhỏ sẽ chẳng là cái gì cả để có thể bước vaò cuộc đời Chàng , ngang nhiên cướp mất Chàng ra khoỉ vòng tay của ngươì đàn bà ấy.
Caí sợi dây thiêng liêng nối Chàng vaò người đàn bà ấy là những gì đẹp nhất , quí giá nhất trên coĩ đời tạp nhạp này. Nó đẹp như 1 bức họa mà mình chỉ có thề đứng xa xa chiêm ngưỡng mà không nên đến gần để so sánh , để bới móc những khuyết điểm nhỏ nhặt mà chỉ trích !!!!!
thế nhưng Nhỏ vẫn miệt mài trong cái trận chiến mà Nhỏ tự đặt ra cho mình !!!!! Đã hơn 1 lần , ta...toát mồ hôi lạnh , khi Nhỏ ngang nhiên đến nhà Chàng , với chiếc aó hở cổ phơi bày sơi dây chuyền kim cương lóng lánh Chàng vừa tặng. Sợi dây chuyền mà trong 1 lần daọ phố với mẹ Chàng , Nhỏ tỏ ý muốn mua nhưng mẹ Chàng không đồng ý. Thế rồi 1 tuần sau , Chàng trở laị nơi ấy 1 mình , bí mật mua tặng Nhỏ vì biết là Nhỏ thích. Và Nhỏ.... Nhỏ đến ngay nhà Chàng với sợi dây chuyền mới , ngaọ nghể như 1 vận động viên giơ cao caí huy chương vàng mới đoạt !!!!! Trong mắt Nhỏ ta đọc được cái niềm kiêu hãnh khi Nhỏ nhìn Mẹ chàng. Nhỏ như muốn nói : " bà xem đây !!!! xem caí gì Con trai bà vừa mua tặng tôi đây này !!!!!! 30 năm bà làm mẹ............... Bà đã.....thua rồi !!!!!!!!"
Hôm ấy mẹ Chàng caó mệt lên lầu nằm nghỉ sớm , Trong bàn tiệc tự dưng ta là cảm thấy ngậm nguì !!!!!! Hôm đó ,trước khi ra về , ta đã đọc cho Nhỏ 2 câu thơ naỳ. Ta baỏ rằng Nhỏ thật hạnh phúc , Nhỏ thật may mắn tìm được 1 người con trai tốt, thực sự thương yêu mình. Vậy Nhỏ haỹ nên cảm ơn Người đàn bà đã mang Chàng vào đời. Nhỏ haỹ nên mang ơn Người đàn bà đã daỵ dỗ Chàng , cho Chàng những đức tính để sau naỳ Chàng trở thành 1 người chồng tốt cho Nhỏ. Nhỏ haỹ nên cảm ơn Mẹ.... chắt chiu từ những ngaỳ xưa , Mẹ sinh Anh để bây giờ...cho em !!!!!!!!!!!!!!!
Thế nhưng , Nhỏ đang say men chiến thằng !!!!!! Nhỏ có bao giờ để tâm đến những lời lẩm cẩm của con nhỏ bạn tưng tửng này đâu nhỉ !!!!!!!
Em về lại bên dòng sông tuổi nhỏ
Bỏ dòng đời cuồn cuộn đổ sau lưng
Bỏ dối gian, lừa lọc giữa thị thành
Để tóc xõa ...trên lối về bỏ ngỏ ...