Mảnh suy tư vụn vặt
Hôm nay đã là ngày thứ năm trước ngày lễ Lao động. Có lẽ mọi người đều dự tính cho một cuộc đi chơi đâu đó cuối tuần. Đời sống bên đất nước này có quá nhiều lo lắng, nên ngày nghỉ sẽ là những giây phút hiếm hoi thăm viếng gia đình, cha mẹ, bạn bè ... Thời tiết lại bắt đầu chuyển mùa sang Thu nên khí hậu dịu mát hơn. Không biết sẽ có bao nhiêu triệu người sẽ trên đường đi cuối tuần này. Hy vọng là mọi người đều có thời gian thật vui với gia đình và bằng an.
Hoà chung với sự lười biếng của mọi người, sáng nay tôi chẳng làm được việc gì cả. Tâm trí nghĩ ngợi lan man rồi vào đọc tin tức cho hết giờ. Chợt đọc thấy tin hơn cả triệu người sẽ di tản khỏi Florida vì ảnh hưởng của cơn bão Frances sắp kéo tới. Mới ít ngày trước đây, cơn bão Charley đã kéo về ngang để lại rất nhiều thiệt hại vật chất, và cả tinh thần, cho bao nhiêu người cư dân tại Florida. Bây giờ, lại cơn bão thứ hai kéo đến. Nhìn vào máy truyền hình, nhiều nơi đã bán hết nước uống, thực phẩm, và ngay cả xăng nhớt. Một số lượng người quá lớn đi di tản sẽ làm cho hệ thống đường xá kẹt cứng, và tôi chợt nhớ tới cảnh tượng ngày nào ở Việt nam, trong những ngày lũ lụt kéo qua miền Trung và miền Tây. Hai phương trời khác nhau, nhưng con người bao giờ cũng phải chịu đựng các thiên tai do thiên nhiên làm chủ. Và bỗng nhận ra con người quá nhỏ bé trong cõi đời này.
Cầu mong cho các bạn bè của tôi trong bút nhóm Trinh nữ ở Florida, như chị Ái Khanh, bạn Trần Minh Hiền, Bạch Thủy và các người khác mà tôi không biết hết ... được bình an trong cuối tuần này và mong là cơn bão Frances không để lại quá nhiều thiệt hại. Tôi không làm gì được cả, chỉ vài giòng chữ như một chia xẻ cho các bạn và lời cầu nguyện cho các bạn và gia đình luôn bình an.
Chúc mọi người một cuối tuần an vui và hạnh phúc ...
Sợi nắng về ngang làn tóc rối
Thì thầm tiếng gọi vọng bên trời
Hạ vàng dìu bước ngày trôi nổi
Em bước qua rải một chút vui