Hắn

Hắn kỳ thật .
Hắn giỏi lắm chẳng phải chơi, thế mà cuộc đời xô đẩy làm sao, hắn cứ lên voi xuống chó thất thường quá làm hỏng cả lòng tự tin của hắn để đến giờ này , hắn chả ra làm sao cả .

Hắn là một người cha tốt , chu toàn với con cái lắm . Nội điểm này không ai cũng nghĩ hắn nên tự hào về mình . Vậy mà không !

Hắn có một người vợ tốt , dù chẳng hợp mấy với hắn , ông nói Đông , bà nói Tây , nhưng có sao đâu , vẫn còn sống chung , con cái cười khây khẩy với hắn và vợ mỗi ngày , chắc là cuộc sống cũng ấm êm , đáng tự hào quá đi chớ lại .

Vậy mà không !

Đời hắn còn thiếu gì ?

Hắn là người làm việc rất có năng lực , làm đâu xong đó , tới đâu sạch đó . Hắn nói năng chừng mực và cái tính điềm đạm , cần mẫn khiến các ông chủ tin hắn . Các đồng sự không có ưu điểm này ganh với hắn , lâu lâu cà khịa với hắn xíu thôi cho có chuyện , thế mà hắn lại đâm bực ... và tự cho hắn chắc có gì đó không vừa lòng mọi người .

Hắn kỳ thật .

Tự tin là tự ở trong lòng mình , từ những cái mình xây đắp , vun bồi được , tự tin đâu mà ở mấy cái thằng hay ganh ấy à . Làm sao mà vừa lòng tất cả mọi người được .

Hắn điên ! Cái thiếu tự tin cúa hắn làm khổ hắn .

Lúc vợ hắn muốn nâng hắn lên , hắn lại hằn học , mắng vợ , cho vợ hắn không cần làm thế .

Vợ hắn tức điên người vì chồng mình cắn lại mình lúc chả cần cắn . À , tại hắn cho nhìn hắn thấp nên mới nâng hắn lên đây mà ...

Có thì làm, cứ lên xem có ai hạ hắn xuống đâu mà sợ .

Hắn là người tốt , tốt lắm , chỉ cái tội hắn thiếu tự tin .

Hắn kỳ thật ..đúng , kỳ thật đấy .

Cho một người


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả