Chuyện Tình Thơ
Em rất yêu thơ , nhưng em không biết làm thơ , em mê viết Nhật Ký thôi
Cho đến một ngày đẹp trời , em lang thang trên Net ,tình cờ em đọc được mấy câu thơ :
Tôi mất bao nhiêu mộng của đời
Tôi đành để mất hết đi thôi
Nhưng tôi giữ lại điều duy nhất
Kỷ Niệm tuyệt vời em với tôi
Bốn câu thơ đã cho em nhiều xúc động , em ngỡ chàng viết thơ cho em , cho mối tình sắp chớm nở …
Rồi …em và chàng quen nhau , chàng tặng thơ cho em mỗi sáng , những giòng thơ êm ái ngọt ngào :
Kỷ Niệm ngoan hiền trong trái tim
Kỷ Niệm yêu thương chẳng phải tìm
Kỷ Niệm vùng trời mây sắc tím
Kỷ Niệm làm thơ biết lặng im
Bao trăm câu thơ , câu nào cũng có Kỷ Niệm viết hoa , em chỉ đáp lại chàng vài chữ ngắn gọn , như cám ơn …
Em yêu thơ chàng say đắm , em đã học thuộc từng chữ từng câu thơ …ôi tình thơ …!!!
Không dưng hiện thêm người con gái tên Mây Chiều …
Chàng bắt đầu chuyển hướng thơ :
Anh yêu tha thiết áng Mây Chiều
Muốn tìm thêm điệu của vần Yêu
Ước chi anh sẽ thành cơn gió
Mây Chiều anh nhớ biết bao nhiêu
Chàng lại viết hoa chữ Mây Chiều …ôi …tình thơ !
Em mất bao nước mắt tiếc thương , bao đau đớn bẽ bàng … cuối cùng em phải rời xa trang Web ấy …
Em bắt đầu tập làm thơ , trong vòng 3 ngày em có được 11 bài thơ đăng trong trang thơ TN …
Bây giờ đầu óc em trắng xóa , không còn một câu thơ nào ,nhưng có NS sẽ tặng em CD có Kỷ Niệm , em sẽ xin phép NS cho em mượn tựa của CD viết thêm một bài thơ nữa …
Và hy vọng nhờ đó em vẫn còn nguồn cảm để cho thơ
Ôi …tình thơ !!!
Kỷ Niệm
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn