Chuyện Tình Yêu
Bắt đầu một chữ Thơ , và … vì thơ mình biết nhớ tên nhau , vì thơ mình đã nói yêu nhau , em ngây ngô :
Em chả bao giờ biết nhớ thơ
Chỉ có con tim rất dại khờ
Mộng chở mây hồng bay đến ngõ
Tặng cho đôi mắt một niềm mơ
Em viết cho chàng mấy vần thơ vụng dại như thế đó , rồi mơ mộng nhìn mây bay , nghe trong gío như có lời chàng âu yếm :
Cô em gỉa bộ dễ thương ghê
Chiều qua cô đón gió sau hè
Có thấy nụ hồng anh gởi tặng
Nhớ anh em nhớ hái đem về
Chiều xuống …Em mở cửa ra sau hè , thật huyền dịu , em thấy một nụ hồng đỏ thắm :
Em biết tương tư những buổi chiều
Thêm vào vần điệu của tình yêu
Anh cho nũng nịu và âu yếm
Ðôi má ngây thơ ửng diễm kiều
Chàng đã nhận những lời thơ tha thiết em gởi trao , chàng say đắm làm sao :
Mơ mộng bao nhiêu của buổi chiều
Anh gom trọn vẹn bởi anh yêu
Anh yêu cô bé vì anh biết
Khờ dại trong anh cũng rất nhiều
Em nghe nhịp trái tim em hòa chung với tiếng thơ chàng , khi bóng tối bao trùm không gian :
Em biết chờ đêm xuống đếm sao
Thơ viết cho anh đủ ngọt ngào
Gió thoảng hương hoa về quyện tóc
Ru em say mãi giấc chiêm bao
Chàng đã đến , em sánh vai chàng đi trên con đường tình yêu , có nhiều hoa thương nhớ màu hồng :
Cô bé đừng hỏi nữa vì sao
Trong gió hãy nghe tiếng thì thào
Tình thơ không biết thiên thu có
Ðẹp như hai đứa biết chiêm bao
Gối mộng êm đềm qúa , em ngủ say như công chúa Bạch Tuyết ngủ say chờ Hoàng Tử , em được thơ yêu hơn nàng công chúa , em đợi bình minh :
Bình minh đem nắng ấm quanh trời
Hạnh phúc anh cho qủa tuyệt vời
Ðôi môi tươi tắn như thầm nói
Em sẽ yêu anh suốt cuộc đời
Em sẽ yêu thơ trọn một đời
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn