Tuổi Con Gì ?

Tôi hỏi em tuổi con gì trong cái thông lệ khi tôi thấy một người con gái cực quá , trong đầu tôi sắp sẳn cho tôi lời bình về con khỉ , hay con mèo , vì qua kinh nghiệm có được phụ nữ hai tuổi này khổ nhất .

" Em tuổi con heo , chị " tôi trở ngược mắt nhìn em .

" Trời , em ơi, tuổi con heo sướng lắm, má em sanh em sáng hay chiều " .. tôi thấy chỉ còn mỗi cái lý do đó làm cho cái tuổi heo của em cực đi .

Như đóan được ý tôi , em cười " Em sanh sáng chị , chắc là heo mắc đi kiếm ăn " ..

Heo là người ta nuôi mờ , không cần làm gì , cái sướng cứ ngồi đó mà hưởng . Tôi có người em họ tuổi heo giờ thành bác sĩ , nó giỏi từ nhỏ , tốt số chồng cũng bác sĩ , vợ chồng yêu nhau từ thời sinh viên chẳng có gì trắc trở , công danh và sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến . Rồi còn một cô em kết nghĩa tuổi heo, giờ cũng là trưởng phòng hành chính một trường cao học , nói gì ai cũng nghe , oai phong lắm .

Còn em thì hiền vô cùng hiền , từ ngày mới biết em , tôi đã nghĩ ai mà lấy được em chắc là phải tu kiếp trước vì em hiểu đời , va chạm nhiều , xử sự khéo vô cùng mà cái tâm và cái lòng không có chai sạn đi , em hiền lành , thật thà , và tình nghĩa đến làm tôi ngạc nhiên , tìm đâu ra một người như thế .

Em tuổi heo , tôi thật là không tin .

Ai cũng có một thời cơ cực, em đã cực bấy lâu nay mà vẫn còn cực hoài là điều làm tôi đau xót .

Nhìn em và hai đứa con bên nhau , tôi thương cho em lắm , tôi không bằng một góc của em , lúc bên hai con tôi chỉ toàn la mắng và phục vụ cho chúng cho xong bổn phận .

Còn em , con em gọi em em dạ , tôi ngạc nhiên " em hay quá há " , em thành thật " em dạ nó cho nó dạ em lúc em gọi đó chị " .. trời mới thấy một người mẹ dạy con tình nghĩa như em .

Trời ạ , có những người phụ nữ hiền lành , chân thật và quảng đại lắm, sao lại nỡ ném họ vào những hoàn cảnh không bao giờ tôi có thể ngờ tới . Em cũng từng bảo không thích cuộc đời đã từng ném tôi vào những chỗ khổ đau như trước đây . Nhìn em bình thản vô cùng , tôi đã tin rằng cái buồn đã qua trong em , em đang đón nhận hoàn cảnh mới với lòng quảng đại em có .

Hy vọng niềm tin , hạnh phúc không bao lâu sẽ trong tầm tay với của em , em nhé .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả