Mẹ
Nói đến người Mẹ , là nói đến sự (di truyền ) của con người. Trong cuộc chiến tâm lý phức tạp, có người ca tụng về Mẹ nhưng cũng có người cho đó là một chuyện bình thường trong trời đất. "Ông bà sanh Cha Mẹ , Cha Mẹ sanh ta "
Con người sống trong trời đất trong chủ nghĩa " tự khuyên "
Thì nền căn bản là ( Nhân , Lễ LNghĩa ,Ttrí , Tín ) phát xuất từ TÂM thiện từ cái THIỆN sẽ phát sinh ra HIẾU ĐẠO. Hiếu đạo không phải để nói, hay để nhìn ,hoặc làm đẹp, hoặc trang điểm cho thân phận, Mà phải là THẬT SỰ từ bổn phận làm con, và trách nhiệm làm người và bên cạnh đi kèm là NHÂN ÁI và CHAN HOÀ .
MinhChâu xin kính chào các bạn :
sở dĩ MC nói đến vấn đề nầy là để HỒI ÂM cùng huynh VỌNG TƯỞNG và cám ơn bài viết của Huynh ấy .
Mong các bạn tha thứ và thông cảm cho nếu MC có lời nói không đúng sở thích các bạn
Mỗi người một ý , đây chỉ là ý riêng cá nhân Minh Châu mà thôi !
MC không hiểu và không biết cách trừu tượng về Mẹ chỉ biết nhìn vào thực tế và làm những gì nên làm
Trong thời đại đang thăng tiến, con người rất vội vã trong cuộc sống. Con người mổi ngày phải trải qua bao nhiêu giay đoạn. Từ sáng thức dậy đến chiều về nhà .
Đôi khi hai người ngồi gần bên nhau vẫn phải mở online để nói chuyện ,chứ không có thời gian nhìn mặt nhau mà đối thoại. Lẻ tất nhiên ai cũng yêu Mẹ " vì Mẹ sanh ra mình "
Nhưng tính chất thời đại từ cách nghĩ đến cách làm khó đi đôi. Trong vai trò của ( cái tôi) và quan niệm sống mới về tự sự tự do
Đều khác xa với thời hoang sơ ( chân không) Ai cũng yêu Mẹ nhưng phải nhờ người chăm sóc. Vì phải còn kinh tế và duy trì cuộc sống. Cho nên đôi khi khó mà ( nhìn và làm) như mình muốn... dĩ nhiên trên nền tảng của con người là yêu Cha Mẹ. Yêu anh chị em. Yêu tình đồng cư. Rồi mới yêu bạn bè và xả hội. Có lẻ MC còn thô sơ quá về ý nghĩa làm sao yêu Mẹ. Mong các bậc sư huynh tỉ chỉ dạy cho nhiều .
Xin cám ơn bài ( CUỘC SỐNG VÀ AN TRÚ ) của huynh Vọng Tưởng .
MinhChâu Thân ái