Không đề
Con người tại sao cứ phải sống một cách khổ sở như thế này những gì mình mong muốn theo đuổi và cầu khẩn cho nó có thể thành sự thật nhưng tất cả chỉ là một ảo ảnh mù mờ mà thôi. Con người nên chấp nhận sự thật này và đừng đòi hỏi sự công bằng hay những gì mà có thể gọi là ngoài tầm tay với. Tự hỏi bản thân mình đã nhiều lần rằng tôi có đòi hỏi quá nhiều hay chăng? Tôi không xứng đáng để được hưởng một chút tình thương hay sự yên vui trong cuộc sống cứ chạy đuổi theo những bóng hình chăng? Có nên quên đi hay cứ để cho bản thân sẽ chết mòn theo sự đợi chờ hay đeo đuổi những gì không thuộc về mình chăng?