Hình như là ... Yêu
Lâu rồi, hắn hình như chưa bao giờ định nghĩa được chữ "Yêu" . Lúc nhỏ, hắn nghĩ yêu là tình thương dành cho ông bà, cha mẹ, anh chị ...v..v.. Lớn lên một chút, khi rời xa đất nước, những lúc nhớ quê nhà, xóm làng, bạn bè củ, hắn lại dùng chữ "Yêu" cho Quê Hương, Dân Tộc . Rồi chuỗi ngày tháng chui rúc trong những forums, IRC hay những chat rooms hắn lại lợi dụng chữ "Yêu" dành cho những "người dưng khác họ", mà thật sự trong lòng vẫn chưa hiểu thế nào là yêu ?
Một dịp tình cờ khi tới một ngôi chùa nọ nhân dịp khánh thành, hắn gặp lại "cô bé " . Là một người bạn tuy biết nhau hồi còn ơ? High School nhưng chưa bao giờ trò chuyện.
Từ đó, ánh mắt, nụ cười, giọng nói nhí nhảnh của cô bé đã in sâu vào lòng hắn. Hắn còn nhớ như in lần đầu tiên nắm tay cô bé, bàn tay nhỏ nhắn nằm im, run rẩy dưới bàn tay hắn, đôi má đỏ hồng lên không hiểu vì nắng hay vì e thẹn ? . Tuy không một lần nói những câu "Anh Yêu Em" hay ngược lại, nhưng tự đáy lòng Hắn và ca? Cô Bé đều biết rằng: Hình như là.... Yêu
02-06-2004, 02:20:47 PM
"Nếu không sống đến bây giờ
Làm sao xui khiến tình cờ gặp nhau"