CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG - NHƯỢC THU
Đêm Thơ Nhạc Ra Mắt sách
CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG
của Nhược Thu
“Yểm trợ cho quỹ từ thiện giải phẩu mắt người mù”
đã thành công rực rở
Westminster, CA- Hơn 250 quan khách tham dự đêm chủ nhật lúc 7:00 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2004, nhà thơ Nhược Thu cùng với BTC là Miên Du (Đàlạt) đã tổ chức buổi dạ tiệc Thơ Nhạc Ra Mắt Sách gây quỹ yểm trợ cho nhóm từ thiện giải phẩu mắt cho người mù nghèo khổ ở Việt Nam tại nhà hàng Seafood Palace I, thuộc thành phố Stanton.
Buổi dạ tiệc cũng là đêm Thơ Nhạc của nhà thơ Nhược Thu ngoài mục đích giới thiệu đến quí thính giả và độc giả yêu thơ nhạc Thi Tập CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG, nhà Thơ Nhược Thu còn có nhã ý tặng hết số tiền ủng hộ sách của độc giả cho quỹ từ thiện giải phẩu mắt cho người mù nghèo khổ tại Việt Nam. Nhận thấy thành phần tham dự có mặt giới văn nghệ truyền thông như Bà Từ Ngọc Lệ (Người Việt), Trầm Hương (PNDĐ), Bà Thanh Hương (ViệtNam Radio), Đỗ Thanh (Mẹ Việt Nam Radio), Bà Bích Huyền (VOA Radio), cô Uyển Diễm (Bolsa Radio), anh Nguyễn Bá Thành (Bolsa Radio), ông Lý Quốc Bằng (Hải Ngoại Thi ca), Tâm Vô Lệ (thuvienvietnam.online) và các văn nghệ sĩ như Họa sĩ Phan Viên, ông Vương Sinh (Hùng sử Việt), Khiếu Như Long, Phan Anh Dũng ( San Diego), và các thi văn sĩ của các trường như Gia Long, Trưng Vương, Lê văn Duyệt, Hồ Ngọc Cẩn, Mạc Đỉnh Chi, Trần Hưng Đạo & Bùi Thị Xuân ( Đàlạt), Quang Trung và các bạn tù của nhà thơ Nhược Thu sau 20 năm mới gặp lại. Chương trình văn nghệ phụ diễn do ban Hải Ngoại Thi Ca của nhà thơ Miên Du (Đàlạt) phụ trách, những bài thơ của Nhược Thu được diễn ngâm qua các giọng ngâm của các nghệ sĩ Bảo Nam, Hà Phương, tiếng sáo thật là điêu luyện của Hải Bộ, tiếng đàn bầu của Lê Khiêm. Những bản nhạc do chính Nhược Thu phổ từ những bài thơ của các nhà thơ khác và thơ của Nhược Thu được các nhạc sĩ phổ nhạc và các nhạc phẩm của các nhạc sĩ bạn hữu như Ngoc Mai, Hà Mai Vân, Vũ Thư Nguyên, Đỗ Quân, Hoa Sơn, Lý Quốc Bằng, Miên Du, Nguyễn Đức Cường, Hà Phương, được các ca sĩ tài tử như Ngọc Mai, Thái Mỹ, Hà Mai Vân, Cindy Phượng, Nhữ Đình Thụy, Hạnh Cư đã trình bày thật là xuất sắc qua tiếng đàn của nhạc sĩ Lại Quốc Tuấn. Số tiền của các độc giả yểm trợ tập thơ lên đến $2,800, được BTC chia ra 50% cho quỹ tương trợ Mạc Đỉnh Chi ( nhà thơ nhược Thu muốn giúp các thầy cô giáo và các bạn học nghèo khổ tại quê nhà) và 50% cho quỹ từ thiện giải phẩu mắt cho người mù tại Việt Nam. Nhưng cô Ngọc Hồng đại diện cho quỹ tương trợ Mạc Đỉnh Chi đã tặng lại cho quỹ từ thiện giải phẩu mắt người mù, chỉ xin giữ $600 cho quỹ tương trợ Mạc Đỉnh Chi. Số tiền được trao cho Anh Phạm Quang là người đại diện cho nhóm Bác sĩ thiện nguyện SEE International (Surgery Eye Expeditions Int’l) từ Mỹ về Việt Nam để giải phẩu mắt cho người mù. Anh là nhân viên của hãng Alcon (Ophthalmic Company) một hãng chuyên sản xuất những máy móc kỹ thuật về giải phẩu mắt. Anh đã mượn được của hãng Alcon 1 máy Phaco, 1 máy bắn YAG laser để chữa cho những bệnh nhân đã được mổ cườm và bị mù sau đó (secondary cataract) và nhờ hãng Alcon giúp đỡ cho một chuyên viên kỹ thuật theo về Việt Nam để hướng dẫn cách sử dụng máy YAG Laser. Ngoài ra anh còn mời được một bác sĩ người Mỹ ở Sacramento tên Micheal Schermer là bác sĩ chuyên khoa mắt có lòng từ thiện đồng ý về Việt Nam trong chuyến vừa qua giúp mổ mắt cho gần 300 người nghèo bị mù ở các vùng quê tỉnh lẻ được vị Sư Cô tên là Tịnh Tuyết giúp đưa bệnh nhân lên sàigòn để chữa mắt. Vị Sư Cô này là người đã đóng góp công sức rất lớn trong chuyến đi mổ mắt thiện nguyện vừa qua (có dịp chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vị Sư Cô này). Nhắc đến những người đã góp công trong những công tác từ thiện, chúng tôi không quên nhắc đến nhà thơ Miên Du (Đàlạt) là một tên tuổi rất là quen thuộc, một tiếng nói trong chương trình Hải Ngoại Thi Ca, một người luôn luôn sát cánh với các bạn trong những buổi tổ chức thiện nguyện của Liên Trường THVN, là một sáng lập viên của LTTHVN, và là một Hội trưởng của Hội cựu Học sinh Trần Hưng Đạo & Bùi Thị Xuân – Đàlạt. Chị tích cực trong mọi công tác về Văn Học Nghệ Thuật và từ thiện cũng như không ngừng sáng tác thơ văn, âm nhạc mà chị thường nói đó là “Một Chút Hiến Dâng” cho đời.
Một chút sơ lược về nhà thơ Nhược Thu, ông tên thật là Tạ Văn Hiến, ông sinh trưởng tại Ba Xuyên, lớn lên tại Sàigòn. Ông là Cựu học sinh trường Mạc Đỉnh Chi, cựu sinh viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và cũng là cựu Sĩ Quan QLVNCH xuất thân từ trường Bộ Binh Thủ Đức. Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam năm 1975, Ông bị bắt đi tù tại các trại Yên Bái, Phong Quang (Lào Kay), Vĩnh Quang (Vĩnh Phú). Ông đã làm thơ trước năm 1975, thơ của ông đã được đăng rải rác trên các nhật báo và các Đặc san, Tuần san chọn lọc của các khóa học quân sự. Sang Mỹ theo diện HO, ông vẫn tiếp tục làm thơ đăng trên các báo Nguyệt San như Phụ Nữ Diễn Đàn (Nam Cali), Nguyệt San Nghệ Thuật ( Canada), Việt-USTIMES (Texas) và đã cho ra đời tập thơ GÓP NHẶT in chung với nhà thơ Sông Cửu. Và hôm nay thi tập CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG đã được ra đời gồm 120 bài thơ mới sáng tác tại Mỹ. Tiểu sử của nhà thơ Nhược Thu thật là giản dị, giản dị như con người của ông và mộc mạc như những vần thơ xuất phát từ trái tim của người thi sĩ.
Lời mở trên trang đầu của tập thơ là những dòng ghi của tác giả:
“CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG” là tên rút ngắn từ tựa bài thơ HAI GNƯỜI CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG, bài thơ được làm trong bối cảnh nhận được gói quà 5kg đầu tiên của những tháng năm lưu đày nơi đất Bắc. Bài thơ thành hình trong nỗi nhớ của kẻ lưu đày về người vợ hiền đang vất vã ngược xuôi trong cảnh đời nghiệt ngã. Bài thơ cũng ghi lại âm thanh tiếng nấc nghẹn ngào của người cô phụ trong nhìn đêm trăng, nhớ người chồng đang bị khổ sai nơi tù ngục xa xôi. Tập thơ này, thay - một lời tạ ơn – người bạn đời của tôi, một trong những hình ảnh tuyệt đẹp của cả một thế hệ phụ nữ Việt Nam trong Quốc nạn 1975. Cũng trong tập thơ nhỏ này, tôi cũng xin góp nhặt đoạn đời đã qua, từ những lãng mạn của tình yêu học trò, từ thuở bước chân vào quân ngũ, để chia sẻ cùng bạn tri âm. Giờ thì xin mời bạn nâng tách cà phê, châm điếu thuốc, đọc tập thơ nhỏ này, biết đâu bạn cũng sẽ tìm thấy trong đó ít nhiều hình ảnh của chính mình!”.
Sau phần văn nghệ gây quỹ là phần dạ vũ vui nhộn. Quan khách ra về với lòng hân hoan vì đã được một bửa ăn tối thật vui mà còn được góp một bàn tay trong việc giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khổ tại quê nhà. Thi tập CHUNG NGẮM MỘT VẦNG TRĂNG của thi sĩ Nhược Thu vẫn tiếp tục bán để giúp đỡ cho quỹ từ thiện mổ mắt cho người mù. Độc giả có thể liên lạc với Nhược Thu (858)717-3031 hoặc Miên Du (714)251-8365 để biết thêm chi tiết. - ĐHN