Tường tŕnh tóm tắt đêm ra mắt Chung ngắm một vầng trăng .

..........

( Xin trích đăng bài tường trình của anh KHIẾU NHƯ LONG , một cựu Hồ Ngọc Cẩn , Phó Hội Trưởng Hội Cựu SVSQTB/TD/SD , là một MC sáng giá trong nhữing sinh hoạt văn hoá và cộng đồng của người Việt miền biển cực Nam Cali ..)

............

Sau thi phẩm Góp Nhặt ra mắt trong năm 2003 được đón nhận rất là nồng nhiệt , thi phẩm thứ hai của nhà thơ Nhược Thu " Chung ngắm một vầng trăng " đă được tổ chức ra mắt tại Sea Food Palace 1 thuộc thành phố StanTon trong chiều Chủ Nhật 03 Tháng 10 năm 2004 . . Điểm đặc biệt của buổi ra mắt sách này là anh Nhược Thu sẽ hiến tặng tất cả số tiền thu đươc cho Tổ Chức Từ Thiện cứu giúp cho những ngướ khiếm thị nghèo khó tại Việt Nam .

Nói một cách tổng quát về mặt hì́nh thức thì đêm ra mắt CNMVT đă thành công vô cùng tốt đẹp . Gần 200 người hiện diện cho một buổi ra mắt thơ đây là một điều hoàn toàn lý tưởng . Người mà anh Nhược Thu nhờ đứng ra tổ chức là cô Miên Du , cô là một người rất là nhiệt tì́nh, sốt sắng trong hầu như mọi việc như liên hệ nhà hàng , trang trí , sắp xếp , chào đón , giới thiệu...và điều đương nhiên khi tự đảm trách nhiều việc qúa thì́ chắc chắn cũng sẽ có những sơ xuất kỹ thuất phải có xảy ra ....Mong tất cả chúng ta những người đến vì́ sự chia xẻ cũng như hổ trợ anh NT trong cái ngày vui này sẽ vui vẻ bỏ qua những gì coi như là thiếu xót .

Buổi ra mắt dưới sự điều khiển chương tŕnh của Ngọc Mai thuộc gđ Sương Nguyệt Anh , Một hì́nh ảnh rất là khả ái , dễ thương , năng động cộng thêm sự đóng góp nhiệt tì́nh của nhóm Hải NgoạiThi Ca với các tiêng đàn , tiếng sáo , giọng hát , lời ngâm đă làm cho không khí đêm vui rất là sống động .....Đặc biệt Ngọc Mai cũng là một giọng hát chính trong đêm vui này .....

Số khách tham dự gồm có một số đại diện báo chí địa phương , những người thân trong gia đ́nh , những bạn bè sinh hoạt thơ văn chung với anh NT trong nhiều năm qua , những bạn cùng lớp , cùng trường trong đó có cả những bạn tù của anh trong thời gian cải tạo . Đặc biệt có sự hiện diện của các nhóm bạn hữu từ các diễn đàn trường bạn như Sương Nguyêt Anh , Trưng Vương , Gia Long , Lê Văn Duyệt , Hồ Ngọc Cẩn , Chu Văn An và trường chính của anh ngày xưa là trường Mac Đỉnh Chi ....Tất cả đều rất là vui tươi , thoải mái , thân tì́nh trong đêm ra mắt thơ hôm đó ...

Xen vào các tiết mục ca ngâm . Phần nổi bật và gây ấn tượng của đêm hôm đó là phần anh Nhược Thu nói lên tâm tì́nh biết ơn của mình , tiếng nói từ trái tim của anh đối với người đă cùng anh qua biêt bao nhiêu mùa trăng cùng nhau chia xẻ . Có những lúc cùng nhau chung một vầng trăng , nhưng cũng có những lúc quạnh quẽ cô đơn khi mỗi người một phương trời cách biệt vì không được gần nhau , Nhưng dù trong một hoàn cảnh nào cả hai đều luôn hướng về cái vầng trăng nghiă t́ình đong đầy kỷ niệm của riêng mình . Người đó chính là chị Nhược Thu người vợ chung thủy cuả anh sau mấy mươi năm chung sống .....H́inh nhu anh Nhược Thu đă rất là xúc động trong cái giây phút này và đôi mắt của chị NT đă long lanh đong đầy những ân tì́nh của người đă cùng chị sau mấy mươi năm chung sống .....Những lời noí của anh NT cứ như vang vọng đâu đây " Qua biêt bao nhiêu năm chung sống với những nỗi vui buồn cũng như gian khổ , em luôn bên cạnh anh để hổ trợ , để chia xẻ , để chăm sóc , những ngaỳ tháng trong những trại tù cải tạo em vẫn đợi chờ , vẫn yêu thương và vẫn làm tṛon bổn phận của mình chăm sóc cho gia đì́nh và các con và trông mong ngày anh trở lại . Và cho đến hôm nay em vẫn tiếp tục chia xẻ , yêu thương , lo lắng , cảm thông cho anh trong mọi sinh hoạt cũng như đời sống hàng ngày ....Đó là những điều mà anh phải nói lên lời cám ơn em trong một đêm đáng ghi nhớ này đây ..."

Tất cả những anh em , bạn hữu đă đồng loạt vỗ tay thật lâu như chia xẻ , như chúc mừng , như đồng cảm với người vợ thân yêu cuả anh Nhược Thu , người đă cùng anh chung ngắm một vừng trăng từ thưở ban đầu cho đến ngày nay trong một đêm ấm nồng đầy dấu ấn của tì́nh nghiă vợ chồng trong cuộc đời trôi nổi của anh .

Xin thay mặt một số bạn hữu của anh , xin được chúc mừng đêm ra mắt " Chung ngắm một vầng trăng " đă thành công tốt đẹp . Chúc mùng anh chị Nhược Thu tiếp tục những ngày tháng yêu thương để cùng chung ngắm một vầng trăng cho tới một ngày nào đó mà tất cả chúng ta không một ai tránh khỏi . Đó là chúng ta đều trở về lại cái điểm xuất phát ban đầu cuả chúng ta trong thân phận mỗi con người .


KhieuLong


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả