Petrus Ký Nam Cali Họp Thường Niên
Theo truyền thống hằng năm Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali tổ chức đại hội thường niên báo cáo những thành quả, đề xướng những chương trình hoạt động trong tương lai và để gặp gỡ hàn huyên gia đình Petrus Ký. Năm nay đại hội gồm luôn phần ra mắt tân ban đại diện diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2004, tại nhà hàng Emerald Bay, thuộc thành phố Santa Ana.
Buổi lễ đã diễn ra rất long trọng, có khoảng 160 quan khách tham dự, gồm quý thầy cô, cựu học sinh cùng gia đình và các thân hữu từ các trường bạn. Hai giáo sư hoạt động tích cực sát cánh với quý anh chị em đại điện là GS Nguyễn Thanh Liêm và Dương Ngọc Sum.
Trong phần phát biểu với quan khách, GS Nguyễn Thanh Liêm ôn lại kỹ niệm của ông từ khi từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo học tại trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, rồi sau này ông trở lại dạy học ở đây. GS Liêm đem quan khách về từ những thập năm của niên ba mươi đến ngày tháng tư, năm 75 khi thành phố Sài Gòn đổi chủ, trong suốt chiều dài của thời gian đó học sinh Petrus Ký luôn luôn chứng tỏ sự xuất sắc trong thành quả học tập. Dĩ nhiên, không ai chối cải là tập thể học sinh Petrus Ký đã ưu tú đóng góp nhiều cho quốc gia trên nhiều lãnh vực khác nhau từ hiến dâng xương máu nơi chiến địa cho tự do và độc lập đến những kiến thức chuyên môn, chất xám phát triển nước nhà. Học trò Petrus Ký mãi mãi hãnh diện là một phần của gia đình chung Petrus Ký, mang tinh thần của cụ Petrus Trương Vĩnh Ký, một nhà học giả uyên thâm, một nhà trí thức lỗi lạc am tường 26 ngôn ngữ chính trên thế giới. Vì có dịp xuất dương mở rộng tầm nhìn, cụ có những tư tưởng nhân bản lấy đạo lý làm gốc, chủ trương tiến bộ khoa học làm kim chỉ nam, giáo dục khai phóng dung hòa hai quan niệm Âu Á trong việc phát triển văn hóa xã hội Việt Nam chịu sự cổ hủ về khoa học, hay thiên kiến chủ quan về trào lưu tiến bộ của thế giới bên ngoài vào thời bấy giờ. Tôi tìm hiểu những điểm hay của cụ Petrus Ký thì cụ là người công giáo, nhưng cụ không quảng bá hay truyền giáo, chỉ giữ riêng tôn giáo cho mình. Cụ theo hấp thụ Tây học, nhưng cụ không đả phá, đạp đổ nền văn hóa Đông phương. Tuy vậy, sau này khi Sài Gòn bị thay tên, người ta vẫn cố tình bôi nhọ hay gán ép những ác ý cho cụ trong dòng lịch sử cận đại, sự gượng ép như vậy chỉ mang tính cách tạm bợ, mang tính chất áp đặt một chiều từ quê nhà lên tâm thức của tập thể học sinh Petrus Ký Trương Vĩnh Ký mà thôi.
Kế tiếp sau đó anh cựu chủ tịch Lê Thanh Lân giới thiệu ban đại diện mới cho nhiệm kỳ 2004-2005. Anh tân chủ tịch Lê Thương giới thiệu ra mắt các thành viên trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2004-2005 gồm các anh chị:
Tổng thơ ký: Võ Hóa
Phó Ngoại vụ: Đỗ Trọng Thái
Phó Nội Vụ: Ngô Anh Minh
Thủ quỹ: Dương Nguyên Văn
Ban Văn Nghệ: BS Phạm Gia Cổn và Lê Long
Ban Báo chí: TS Mai Thanh Truyết và Phạm Xuân Phương
Ban xã hội: Thái Đắc Chánh
Ban Thể thao: Dương Chí Dũng
Ngoài ra, ban cố vấn được biết gồm quý GS Phạm Văn Thuật, Nguyễn Thanh Liêm, Dương Ngọc Sum, Hồ Văn Bường, Nguyễn Lộc Thọ và anh cựu chủ tịch Lê Thanh Lân.
Sau đó anh chủ tịch Lê Thương cho biết những chương trình hoạt như gây quỹ giúp các bạn bè, thầy cô hoạn nạn, giải khuyến học cho học sinh nghèo, cho người mù, giúp đỡ các anh chị em Petrus Ký sang Hoa Kỳ định cư khi ở vào giai đoạn đầu bỡ ngỡ. Anh cũng giới thiệu quyển Đặc San Kỷ Yếu Petrus Ký Nam Cali 2005 có tên "Cùng Một Mái Trường", đây là sự gom góp bài vở, ý tưởng của quý thầy cô, cùng cựu học sinh và quý thân hữu nối kết tình thân Petrus Ký.
Nhìn phía dưới thành phần quan khách chúng tôi ghi nhận có anh Lê Văn Phương cùng phu nhân là chị Trần Ngọc Thúy, đại diện cho Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc Cali tham dự đại hội, đại diện cho Hội Ái Hữu Gia Long là chị Hội Trưởng (HT) Nhất Phương, đại diện cho Trưng Vương là chị HT Mai Khanh Lê Ngọc Phú, chị HT Ngọc Hân Regina Pacis, anh HT Mai Đông Thành của Hội Ái Hữu Nguyễn Trãi, anh TTK Hội Liên Trường Nguyễn Mai (trường Chu Văn An), Bùi Thị Xuân,... Tôi có hỏi thăm anh Phương về anh BS Trần Văn Nam, chủ tịch Hội Petrus Ký Bắc Cali, vì Petrus Ký Bắc và Nam Cali vốn rất khắng khít, thân tình. Tôi nhớ lại hai người bạn bắc Cali là "cái loa mini Bose" hay "FM radio" rất sốt sắng với bạn bè Petrus Ký khóa 72 Nguyễn Ngọc Sơn và anh thi sĩ Thiên Tâm, tức BS Đăng Phương Trạch, Petrus Ký 68. Ngọc Sơn là người hăng hái hoạt động văn hóa xã hội, còn anh Thiên Tâm sinh hoạt nổi bật trong các thi đàn. Trường xưa có sự góp mặt của nhiều thành viên Petrus Ký ở các sinh hoạt văn hóa xã hội khác nhau trong cộng đồng nam Cali như anh Petrus Ký 62 Nguyễn Lý Sáng, anh hiện là chủ tịch Hội Đồng Hương tỉnh Tây Ninh, Petrus Ký 61 BS Phạm Gia Cổn thiên về âm nhạc và võ thuật, Petrus Ký 51 BS Trần Thuật về văn nghệ,...
Phần văn nghệ do ban nhạc Star Band giúp vui mà con chim đầu đàn của ban nhạc là anh bác sĩ Pham Gia Cổn, người mà tôi gặp qua lò võ Hapkido vì anh cũng là một võ sư phát triển võ thuật. Nhiều ca sĩ trong và ngoài tập thể Petrus Ký lần lượt lên góp tiếng hát. Trong những giọng ca làm cho quan khách thích thú là con dâu Petrus Ký, không ai khác hơn là nghệ sĩ Mai Khanh Lê Ngọc Phú và bác sĩ Trần Thuật, thật xuất sắc mỗi người hai bài ca. Anh Thuật ca nhạc tiền chiến mà người ta liên tưởng đến một ca sĩ có giọng ca oanh vàng của đài Pháp Á thuở xa xưa.
"Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân
Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời
Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên,
Quên người gặp gỡ trong một chiều mơ..."
(Bài "Mơ Hoa", Hoàng Giác)
Kế tiếp là bài: "Đợi anh về", anh hát cho những em gái của Petrus Ký từ bên kia bờ Thái Bình Dương đợi anh về, và khi anh về với niềm ước mơ như GS Nguyễn Thanh Liêm đã nói về nỗi ước ao khao khát khôn nguôi một đời khi ông ngầm ý một mơ ước danh xưng thân yêu của trường Petrus Ký Trương Vĩnh Ký cũng như thành phố Sài Gòn và trường Gia Long hãy cho ước mơ thành sự thật. Màu thời gian có thể là phù vân, tạm bợ, nhưng sẽ không phai trong kỷ niệm trường xưa, và không bao giờ làm lung chuyển những ý muốn phát xuất từ tâm tư, từ con tim, ở tận đáy lòng của sự thật. Sự thật không chóng thì chầy sẽ quay về lại với sự thật hay "Những gì của César hãy trả lại cho César". Mong lắm thay.
Việt Hải, Los Angeles.
Si j'étais un nuage
Je volerais à sa recherche
Si j'étais la lune
J'éclairerais le sentier
Si je pouvais me fondre en pluie
Je l'escorterais sur le chemin du retour