Ông Boss Của Tôi

Ông Boss Của Tôi

Hôm nay là ngày cuối tại office tôi đang làm cúa ông Boss tôi làm việc hơn 7 năm .

Tôi thấy mất mát vô cùng, với ông , tôi có thật nhiều kỷ niệm , 7 năm, 7 năm rồi , buồn bực , vui vẻ gì , ông cũng là người chia xẻ với tôi nhiều nhất .

7 năm , ai cũng đổi Boss dù vẫn làm trong office , chỉ có tôi từ đó tới giờ vẫn còn với ông , tính tôi không thích thay đổi , tôi chắc ông cũng chẳng muốn đổi tôi đi đâu có lẽ vì ngại ông đã hiểu tôi rồi , có đổi , mấy người boss khác lại tới hỏi ông tôi ra sao thì cũng coi như làm gấp đôi công việc nên thôi chăng !

Ngày mới vào cái sở đang làm , đời tôi thật thê thảm , tôi chuyển về đây vì xuống chức , tự tôi xuống vì không chịu nổi sự kỳ thị tại sở trước đây , tôi mang sẳn về đây thái độ chống đối , thù nghịch , một tấm áo khoác cho tất cả những người boss tại đây , ông không là một ngoại lệ .

Ông là người Hawaiian , ông dời vào đây từ kiếp nào nhưng còn mẹ ngoài đó , mỗi mùa hè , ông dành một tuần về thăm mẹ ông . Mỗi thứ sáu , ông đều mặc áo sơ mi kiểu Hawaii từ bao nhiêu lâu rồi và chính tôi đã chứng kiến 7 năm nay , không miss một thứ sáu nào, dù có bận tới đâu , tôi cũng được màu áo ông nhắc hôm đó là thứ sáu , mùa hè cũng như mùa Đông . Chỉ điểm đó không , ông có khắt khe với tôi tới đâu , tôi cũng phục và nể ông cái tính chung thủy đó .

Ông rất thích Phở , ông dường như nói với tôi hơn 3 lần ông rất thích ăn Phở , tiệm nào , tiệm nào , dường như để tạo ra một điểm chung giữa tôi và ông , đúng ra tôi phải mời ông một lần phở cho ra trò , ở tiệm hay ở nhà cũng được để tạo tình cảm với ông , vậy mà tôi cũng không làm được tới một lần trong 7 năm vừa qua ... Tệ thật .

Lúc mới về đây , tôi quen thói cứ chưa tới giờ về là nhảy ra cửa sớm 2, 3 phút , vậy là tôi phải chuẩn bị về trước đó ít nhất là 5 phút , ông chỉnh tôi liền , tôi tự ái , nhưng đúng quá , đi làm phải bảo vệ giờ làm chớ .

Tôi chưa từng biết mình biết khôi hài . Những ngày đầu tôi dưới quyền ông tôi ngày nào cũng mang cái bộ mặt nặng chịch vào đây . Rồi ngày qua ngày , tôi dạn ra , tôi joke với mọi người , mồi một lần họp tổ , những câu joke của tôi bao giờ cũng có ông là người cười đầu tiên vì tôi và ông là hai thành viên kỳ cựu nhất của tổ ông đang coi . Dù tôi nói với bộ mặt nghiêm tới đâu ông cũng cười ngặt nghẽo . Ông cho tôi cái cảm giác ông hiểu tôi lắm thật hiếm có .

Ông Boss của tôi sẽ không còn ở đây ngày mai nữa , buồn quá .
Chia tay , tôi không thích chia tay nhưng ông đang đi trên con đường đúng khả năng của ông , ông là người rất chân tình , ông vừa mới nói với tôi tuần rồi " ê Trâm , tao còn giữ cái post card mày gửi về tổ khi mày về VN đó " . Đi trong cuộc đời , tôi đếm được trên đầu ngón tay những con người có lòng và có tình như vậy .

Tạm biệt ông , mong những người xung quanh ông luôn cảm nhận được sự chân thành và ấm cúng từ ông như tôi đã có trong 7 năm vừa qua ông nhé .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả