THÚ ĐỌC SÁCH
THÚ ĐỌC SÁCH
Tôi rất mê đọc sách ngay từ thời thơ bé Cuốn sách tôi đọc đầu tiên năm 6 tuổi lúc mới học lớp 1 là tập thơ "Gió Từ tay mẹ" của dì tám dì út tôi mua tặng. Rồi từ đó sách là đam mê quyến rũ là bùa mê thuốc lú của tôi Tôi đọc sách quên ăn quên ngủ nói chung là ghiền và cứ ngấu nghiến đọc tất cả các quyển sách nào mà tôi vớ được Nhưng rồi tôi đọc được một cuốn sách hướng dẫn cách đọc sách : hãy cẩn thận sách vở cũng như người đời có sách hay có sách dở và có cả sách độc hại và do đó từ dạo ấy tôi chững lại đọc chậm hơn nghiền ngẫm và suy nghĩ cân nhắc chứ không còn tin tưởng mù quáng vào sách báo nữa (đó là năm tôi 17 tuổi) Rồi tôi hiểu hơn nhiều điều từ thầy cô sách vở cha mẹ ông bà bạn bè và nhiều điều khác tôi đã trưởng thành hơn một chút nhưng lòng yêu thương say mê sách vở báo chí vẫn còn mãi trong tôi và càng ngày càng mãnh liệt hơn Sách là người thầy vĩ đại nhất đối với tôi, và cũng người bạn chung thủy nhất với tôi bây giờ qua Mỹ bận rộn hơn và internet thế giới liên mạng cũng như tivi cable và satelite đã làm cho tôi cũng như mọi người ít đọc sách hơn thế nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu nồng nàn đối với sách vở vì tôi biết qua chiêm nghiệm dù gì thì không có gì có thể thay thế sách vở vì sách vở là tâm huyết của tác giả rất sâu sắc và tinh tế. sách vở giúp tôi nhiều kiến thức căn bản, kiến thức phổ thông cũng như chuyên môn chuyên ngành
Tôi có tham vọng sẽ khơi dậy lòng yêu sách vở của thế hệ mới để giúp con người thế kỷ 21 cân bằng về tri thức cảm nhận cũng như đầu óc duy lý và duy mỹ. Tham vọng hay không thì tôi sẽ làm thử xem sao
trần minh hiền
Tên thật là Trần Minh Hiền, sinh Noel 25/12/1970 tại Nha Trang . Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994, Định cư tại Hoa Kỳ thang9/1995 . Tốt nghiệp Đại Học UCF Florida năm 2003 . Mê Thơ văn và rất thích viế