10 Lá thư từ bệnh viện



H thân,

Không biết H còn nhớ hồi mình đi học chung với nhau, T có kể cho H nghe một mẫu chuyện nhỏ có thật rất dễ thương. Năm đó mình bao nhiêu tuổi nhỉ ? Lớp 8, phải rồi, H 13 tuổi còn T 12 tuổị Câu chuyện về soeur D., soeur dạy vườn trẻ của T đó. T nghĩ chắc H chưa quên đâu, nhưng thôi để T nhắc lại tí xíu nhé.

Soeur D lúc còn đi học tiểu học có 1 người bạn thân học chung. Soeur D và người bạn thân đó, cả hai đều thích đi tụ Soeur D thì nghe tiếng gọi của Chúa, vào dòng tu thành soeur, còn người bạn thân của soeur thì nương thân cửa thiền làm ni cộ Trong thời gian tu học, hai người vẫn liên lạc, thân thiết với nhau, cùng nhau làm việc thiện.

Soeur D dịu dàng, hiền hậu không như các soeur khác lúc nào cũng nghiêm khắc. Soeur D lại xinh đẹp và đặc biệt mái tóc của soeur đen và mướt nên nhiều người mến yêụ T cứ ước ao Soeur đừng đội khăn của nữ tu, cứ xõa tóc như các cô nữ sinh thì hẳn lắm con chiên theọ Một thời gian soeur đi vắng đâu T không rõ. Sau này gặp lại soeur thì lúc đó H và T đã học xong 12 rồị Mặc dù sau bao năm tu học, mái tóc soeur vẫn thế, vẫn dài và đen mướt. Có lần T nói với soeur ý nghĩ của T về mái tóc của soeur, soeur nói với T là soeur rất phục người bạn của soeur. Người bạn này cũng có mái tóc đẹp và mướt như mái tóc của soeur vậy, nhưng đã không ngần ngại xuống tóc đi tụ Với soeur, hy sinh mái tóc là 1 điều rất cao cả, soeur nghĩ là soeur không thể thực hiện được. T có nói với soeur là soeur giữ được mái tóc đẹp thế mà vẫn tu được thì cũng đáng phục lắm. Soeur nói T mà còn hóm nữa thì soeur đánh đòn đấỵ

H có nhớ là H với T cả hai đứa đều có ý nguyện đi tụ Hồi đó mình không có ngoéo tay với nhau về chuyện này, nhưng trong thâm tâm, 2 đứa đã thầm hứa với nhau cùng thực hiện việc này như soeur D và người bạn của soeur. Sau khi học xong trung học, H vào đại học học tiếp, còn T chờ đi Mỹ. Lúc đó T ngỡ là T sẽ thực hiện ý nguyện của hai đứa trước H, nhưng T không đủ can đảm...

Bây giờ thì càng không thể H ạ. Có nhiều chuyện không phải mình muốn làm là làm được. T cám ơn H đã thực hiện ý nguyện của hai đứạ Coi như ý nguyện của chúng mình được thực hiện 1 nửa rồị Nửa kiạ.. thôi thì cứ để khuyết như thế H nhé. Con đường của mình xây đắp ngày nào, bây giờ đã chia làm hai ngả. Không biết có ngày nào 2 ngả đường lại gặp nhau không H nhỉ ?

H nói H vẫn thường đứng bên kia đường ngóng xem con đường T đi ra sao và H rất lo lắng. T quên nói cho H biết là con đường của T đang đi vào ngõ cụt!

TVũ(09/27/04)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả