Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐỌC FORCE ENNEMIE CỦA JOHN-ANTOINE NAU

ĐỌC " FORCE ENNEMIE" CỦA JOHN-ANTOINE NAU
tôi rất mê văn chương tiếng pháp và tìm đọc tất cả đặc biệt là những cuốn sách đã đoạt giải Goncourt , giải tương đương với Nobel nhưng giành riêng cho các tác phẩm tác giả viết bằng tiếng Pháp. và trong số đó tôi rất thích tác phẩm " Force Ennemie" Của John_Antoine Nau người đoạt giải Goncourt đầu tiên năm 1903 viết về thân phận con người trong đời sống cuối thế kỷ 19 và cuộc đấu tranh giữa thiện và ác và sự lãng quên. Truyện của JOhn Antoine Nau đôi khi tả thực qua và cò vẻ vô cảm nhưng kỳ thực nó vô cùng nhân bản và gây nhiều xúc cảm sâu sắc trong tôi Cũng như Kafka, Nau viết về sự phi lý của đời sống nhưng cố ý tìm cách làm cho nó có lý Con người ở thế kỷ 21 này dường như vong thân đánh mất chính mình mà không hay hãy một lần dừng lại soi đời mình vào tấm gương của Nau và Kafka để ta sống nhân bản thương người hơn và đó là yếu tố quan trọng cứu nền văn minh nhân loại khỏi tự huỷ diệt
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả