Cho Một Người Bạn
Tôi được tuyển thẳng vào lớp 10 năm ấy và được xếp vào lớp đầu tiên của khối lớp 10- 10A1. Một chút tự hào hão của một học sinh giỏi , dù tôi tự biết tôi không giỏi nhưng nói chuyện với bạn bè, họ cứ tức hoài là tại sao là tôi , không phải họ được vào 10A1. Tôi cũng nghe đâu dân giỏi từ khắp các trường Phan Sào Nam , Sương Nguyệt Ánh cũng đổ vào lớp này , ai cũng có tên tuổi , hoặc là học sinh giỏi toán hay giỏi văn cấp quận và cấp thành phố , nghe mà rợn người . Tôi tự thấy trước mặt mình là quả núi bự phải ráng mà leo qua . Tính tôi tà tà quen rồi , học vừa đủ , tôi ghét làm siêng , kỳ nào phải làm siêng là tôi thả dốc khoảng tuần sau mới bò lại, he he đời học sinh là vậy , học mà không nghỉ , có nước chết luôn . Biết mình chả có gì nổi tiếng , sau một mùa hè , trường lớp thiếu chăm sóc , những ngày đầu đi học , tôi bao giờ cũng cầm theo cây chổi quét vội cái lớp trước khi vào học .