Thơ gửi Tý Cô Nương QC số 1
Thơ gửi Tý Cô Nương QC số 1
Chị Bé yêu vấu
Bây giờ chỗ tui là cuối thu, còn chị thì đầu hè ! à ha , cái xứ Úc của chị này hông giống ai . Đông của người ta thì nó là hè . Chắc anh hai lớn của chị vọt về VN rồi phải không ? Thôi cũng đuợc , nó về làm giấy tờ . Chừng nào Úc kêu vợ nó đi thì tui với chị về làm đám cưới cho nó . Coi bộ nó còn biết nể mặt Bà Chằng, hong dám cuới vợ mình ên là OK !
Tui làm vú em, công nhân hạng bét rồi vú già . Cái nào cũng OK salem hết đó nghe chị ! tui biết chị ưa đá giò lái tui nên tui phải chứng minh đàng hoàng :
-làm vú em thì baby lên 2 lbs/tháng .
-làm công nhân thì ..boss của tui học đuợc cách gõ unicode, cách hóan chuyển mail từ VIQR sang Unicode cho dễ xem ( trời đất, tòan mấy cái không dính líu gì nghề nghiệp ! tui đóan chị đang cuời mím chi cọp phải hông ? ừa thì tui học nghề thêu của boss còn boss học nghề computer dỏm của tui ? có sao đâu ? ) , cách vô net để chửi cha thằng bán máy cho mình (hì !) vì nó tính tóan quá đúng, sau 10 năm là phải réo hãng ! cách làm việc theo khoa học .
-làm vú già thì bà già tuần lễ đầu tặng dây chuyền , tuần sau cho ..cà rá .
Nhưng tui là con người tự trọng có dư nghe chị nên tui lịch sự trả lại hết đó nghe !
Tui biết thân tui cực khổ , sinh nhằm ngôi sao xấu gì đâu mà nói nên khi sanh chị ra, tui tự hứa với lòng là ráng đào tạo chị đàng hoàng cho đời chị không thê thảm giống tui !
Đây nè !
Tui cho chị học võ đặng mạnh khỏe . Các cụ xưa nói
Nhân cuờng tật nhược, tui thấy đúng lắm nghe . Có mạnh khỏe thì chị mới học giỏi , làm việc giỏi . Sau nữa, tui biết thời đại bây giờ sao mà thấy ghê quá (!) nên tui chỉ e chị đi học về tối bị côn đồ chận đầu thì tui teo lắm à nghe. Nên tui mong chị có võ, không phải để úynh mà để chị vùng mạnh ra khỏi tay tụi nó, co giò chạy cho lẹ , vừa chạy vừa móc cell phone bấm 911 dùm tui !
Tui cho chị học đàn mandoline vì tui khóai nghe tiếng đàn đó. Nghe giống tiếng suối chảy, rất vui tai ! Sau nữa, đàn nhỏ gọn. Khi đi picnic với bạn bè, chị xách theo .Rồi vừa đàn vừa hát hay đàn cho bạn hát , tui thấy dzui hết biết . Chớ tui không dám mơ cho chị học piano vì tui biết tui không đủ khả năng và chị thì thuộc lọai dùi đục giống tía chị ! (tui không có nói xấu à nghe. Chị dư biết ông già tía của chị ..dùi đục chấm mắm tôm mà !)
Tui cho chị học bơi đặng vừa mạnh khỏe vừa có thân hình đẹp. Tui thống kê thấy ai bơi cũng khỏe và đẹp hết ráo . Chỉ có điều da hơi ngăm một chút !
Tui cho chị học vẽ đặng dùng đó làm ngón nghề ngọai giao. Ví dzụ sau này, đi mần, thấy boss nào điệu giống tui (!) thì chị lấy hình Elizabeth Taylor ra vẽ sơ sơ rồi đưa cho bả nói đó là boss ! Chèn đét , tui bảo đảm là boss sẽ thương chị hết biết . Dám boss có con trai, sẽ gả cho chị !
Tui cho chị học cắm hoa cũng để chị khoe tài trong mấy dịp sinh nhựt của bạn bè .
Tui cho chị học gia chánh đặng sau này bà sui không chửi tui không biết dạy con !
Mèn đét ơi, lòng tui bao la hơn cái biển Thái Bình . Tui đã nói với chị rằng, ranh ngôn có câu
“ Đàn bà con gái nữ nhi ưa ganh tỵ. Nhưng chỉ có một người con gái duy nhứt mà người đàn bà muốn cô ta hơn mình, đó là con gái mình !” Nên tui bỏ biết bao công của để chị hơn tui !
Vậy mà chị nỡ lòng nào làm bao mộng ước của tui tan theo mấy khói ??
-chị bỏ không học đàn vì chị bấm dây không xong !
-chị bơi sơ sơ rồi cũng bỏ vì chị làm biếng !
-chị học võ thì hay ..ngủ ! Ông thầy nói , sao nó ngủ gòai ?
-chị học vẽ thì quơ quào . Nói nào ngay chị cũng ráng theo vẽ đuợc mấy năm rồi vì bận học chữ, chị cũng bỏ !
-chị học căm hoa chừng mươi kiểu đủ lượm cái hạng bét nhứt (hạng ba ) ở trường rồi cũng bỏ !
Chỉ có cái gia chánh nấu ăn là chị học tận tình ! chị lăng xăng đạp xe đi mua đồ dìa nấu ăn thi gia chánh Mực Tím và lụm cái hạng nhứt ! giải thưởng thấy mà rầu : mấy chai dầu ăn gì đó ?
Túm lại , những hậu quả là :
-khi đi chơi hay cắm trại với bạn bè, chị không dám hát . Chị chỉ có ba trò ảo thuật , xài tới lui, tui thấy quê xệ !
-chị bị bà hàng xóm trưng dụng vô mục vẽ và cắt thủ công cho con bả ! tui chán quá là chán !
-khi đi Vũng Tầu, chị lo ôm phao cho chắc ăn !
-chị cắm hoa kiểu Nhựt Bổn mà tui tưởng Tây Phương !
Hậu quả to nhứt của cái gia chánh là càng ngày chị càng có khuuynh hướng phì nhiêu ! Tui ngó cái thân hình chị mà tui rầu muốn chết !
Tui nói thiệt, chị làm tui vỡ mộng quá chừng chừng ! tui ao ước cục cưng của tui dzăn dzõ tòan tài mà nay dzăn thì dở, dzõ thì ẹ. Huhu !
Thôi , để tui ca cho chị nghe bài của Lam Phương thay cho lời tạm biệt :
Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời !
Đuờng đời vạn nẻo tui biết về đâu
Con gái tui làm tui vỡ mộng đầu !