Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đạo

Cầm cuốn báo, đọc mới nửa trang mà đầu óc tôi đã quay cuồng. Cái mặt đỏ rực và muôn mạch máu trong người sôi sùng sục, tựa như thể mặt trời đang ở sát tôi chứ không phải là khoảng cách 149,000,000 km nữa.

Những kẻ cầm viết luôn cho rằng mình có chút kiến thức và học thức, thường lên án những bất công của xã hội - giết người, cướp của, ăn cắp vặt; kể cả những cái thói "dễ ghét" và "lố bịch" của người khác cũng làm không ít chúng ta khó chịu. Những "ăn cắp" vật chất chúng ta cho là xấu, những giả mạo hư danh chúng ta cho là đáng khinh bỉ. Nhưng có mấy ai lại lưu tâm đến vấn đề ăn cắp những tác phẩm của tim và óc.

Những sáng tác trùng lập ý tưởng có thể thông cảm. Sự lặp lại của trọn vẹn câu văn thì có thể ta mắt nhắm, mắt mở - cho qua truông! Nhưng còn ăn cắp toàn bộ bố cục, nhân vật và cốt truyện thì cái đó khác chi ta vào nhà người khác trộm đứa con của họ, về nhà cho mặc áo mới, đổi tên họ của nó và thân thiết giới thiệu là đứa con máu mủ của mình, đứa con mình cưu mang trong đau đớn và khổ sở tạo thành.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đọc được những tác phẩm được "sáng tác lại" trên một tác phẩm của một người viết khác. Có những bài còn "biết tế nhị" chỉ copy ý chính của bài văn và viết lại hoàn toàn mới, với thêm hoặc bớt chút tình tiết để câu truyện có phần khác. Có những bài thì bưng nguyên bài văn của người ta, thảy vào và chỉ đổi cái tên của nhân vật và voilà -- đó là sáng tác mới của họ!

Tôi ít viết, vì viết dở, nhưng rất mê đọc sách/ báo Việt Nam - đã lắm lúc phải rất khó chịu khi đọc những bài viết, đã được các văn / thi sĩ nước ngoài viết, nay được vài người Việt cầm bút "viết lại" mà "quên nhắc" đến công của người viết thật sự. Vài chữ như "phỏng dịch", "phỏng tác" hoặc ít nhất chút công nhận gì đó cho người sáng tác có phải là điều công bình chúng ta nên làm không ?

Tôi tin rằng, mỗi người cầm viết và viết được phải nên có trách nhiệm với những lời văn / thơ mình viết và cũng nên tôn trọng tác phẩm của người khác! Mong rằng tất cả quý vị có khả năng trang trải cảm nghĩ và tâm tình qua trang giấy, ngòi bút - hãy công bằng khi xử dùng những sáng tạo từ tim óc của người khác! Kẻ trộm vật chất luôn bị xã hội lên án, vậy xin mỗi người cầm viết có trách nhiệm đừng vô tình hay cố ý biến mình thành kẻ đạo văn!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả