TÌNH NGHĨA -1
Trong phòng chờ đợi mổ mắt , cặp vợ chồng có vẻ lo lắng , ngồi sát nhau thì thầm :
-Anh đừng quá lo , mổ mắt thì cũng chỉ vài bữa nủa tháng là mắt anh sẽ sáng hơn trước , em sẽ săn sóc cho anh …..
-Anh đâu lo gì , anh chỉ sợ là mắt anh không chữa được bị mù luôn thì …..
ai làm việc giúp em , một mình em bôn ba trên xứ lạ quê người này .
-Anh đừng lo cho em , trời sinh voi , trời sinh cỏ , nhưng anh không nhớ là ở MỸ này khoa học tiến bộ lắm , mắt chữa trị dễ dàng làm gì có chuyện ….có gì còn có em , em sẽ là đôi mắt của anh suốt đời …..
-Anh vẫn tin vậy , nhưng ……anh ngập ngừng ….và chỉ biết siết chặt tay vợ .
Đến lượt người chồng vào phòng mổ , người vợ đi đi lại lại trong phòng chờ đợi , có vẻ sốt ruột lắm , đầu hơi cúi xuống như thì thầm cầu nguyện …..
khoảng hai tiếng sau , người chồng đã được mổ xong và y tá đang đẩy về phòng nằm .,người vợ nhanh nhẩu chạy đến bên chồng , chị hồi hộp không dám hỏi điều gì…
nhưng anh chồng đã mỉm cười nhìn chị và nói một hơi :
-cưng ơi, anh nhìn thấy cưng rất rõ , trước kia anh chỉ thấy lờ mờ nét mặt em ….
người vợ mừng rỡ , nắm lấy tay chồng nói :
-anh yêu ơi , vậy là anh đã đạt được như ý muốn , …. anh sẽ làm nhiều thơ tình cho em đọc được rồi ,
Người chồng vui vẻ , gật đầu nói :
-Anh sẽ làm thơ cho em đọc , không chỉ những bài thơ nói về tình mà còn nói về nghĩa nữa , em đồng ý không ?
Hai nụ cười rạng rỡ với đầy xúc động lộ trên gương mặt .