Cơn sốt cuối năm.
Cơn sốt lại kéo về trong ngày cuối năm. Mấy hôm trước đã thấy người ngầy ngật và đau cổ họng, nhưng đang mùa lễ Giáng sinh không lẽ nằm ở nhà trong khi mọi người đang vui vẻ mừng lễ thì không được, nên cố gắng ngồi dậy. Anh chị em ở xa lâu lâu mới có dịp gặp mặt nên đêm nào cũng ngồi chơi, nói chuyện tới 2,3 giờ sáng.Khi mọi người trong gia đình về lại, cũng là lúc các con vi khuẩn cảm lạnh thấm vào người. Cả người bừng bừng mệt mỏi, lạnh run trong khi người thật nóng. Hình như đầu óc cũng không được tỉnh, vậy mà buổi trưa ngồi ở sở làm cũng ráng viết cho xong bài thơ còn dang dở.
Ngày cuối năm là dịp để ngồi nhìn lại các sự việc trong năm. Có rất nhiều điều thiếu sót, đối với người này người nọ. Cũng đang coi lại xem có nợ nần ai, phải cố trả cho xong để tiễn đưa năm cũ, coi như xoá bớt nợ cho năm mới dễ thở hơn. Vậy mà cơn sốt lại đến không đúng lúc, đầu óc không tỉnh thì dễ lầm lẫn, chỉ sợ qua năm mới lại nợ nần nhiều hơn. Cũng không sao. Đôi khi còn nợ nhau thì sẽ luôn nhớ tới, lúc hết có lẽ lại quên đi mất còn buồn hơn.
Mấy ngày nay, cả thế giới xôn xao về động đất ở ngoài khơi Sumatra, Indonesia đã kéo theo sóng thần vào các quốc gia Nam Á như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan ... và số nạn nhân thiệt mạng đã lên hơn 100,000 người. Con số thật quá lớn và đã gây nên bao cảnh tang thương cho gia đình các nạn nhân. Không kể về các thiệt hại vật chất, thiệt hại về tinh thần cũng không nhỏ. Biết bao nhiêu gia đình đã mất đi người thân, bao nhiêu tiếng khóc đã vang lên hay âm thầm nơi vùng trời đó. Tôi lại chợt nhớ tới một câu đã đọc được từ tờ báo Tuổi Hoa một ngày nào đã xa: " Hạnh phúc của tôi bên cạnh những đau khổ của đồng loại là một cái tội ... " . Tôi cũng sẽ làm chút gì trong khả năng để xoa dịu bớt phần nào nỗi đau khổ của họ.
Chiều nay, một người bạn đã lâu không gặp gọi điện thoại chúc cho tôi vui vẻ trong mùa lễ. Hình như có tiếng khóc nhẹ khi tôi hỏi thăm về gia đình bạn. Tôi biết là mình lại dại dột khơi lên niềm đau thầm kín của bạn. Tôi không biết nói gì nữa. Chỉ biết khuyên bạn hãy ráng tìm ra được con đường tốt nhất cho bạn và gia đình. Và tôi mong bạn hãy bước ra khỏi ốc đảo cô đơn và hoà mình vào đời sống chung quanh. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn vì tôi cũng đã trải qua. Cứ ôm mãi buồn chán và thu mình lại cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì, còn làm cho bạn đau lòng hơn.
Môt năm cũ sắp đi qua, một năm mới sắp đến. Tôi cũng xin dùng lời chúc mà tôi đã nói với bạn tôi chiều nay đến tất cả các bạn trong này: " Xin chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm tin và hy vọng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ... ". Hình như cơn sốt đang tăng cường độ trong tôi, tôi nên đi trước khi viết lời vớ vẩn.
Xin chào các bạn.
Sợi nắng về ngang làn tóc rối
Thì thầm tiếng gọi vọng bên trời
Hạ vàng dìu bước ngày trôi nổi
Em bước qua rải một chút vui