Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐOẢN KHÚC CUỐI NĂM 2004

ĐOẢN KHÚC CUỐI NĂM 2004
THoắt đó mà năm 2004 đã đi vào những giờ phút cuối cùng và năm 2005 sắp đến lấp ló phía chân trời Tin tức về động đất gây nên sóng thần ở Châu á làm chết trên cả trăm ngàn người làm anh xúc động tột độ và càng thương thêm cho số kiếp con người mỏng manh mong manh như ngọn cỏ yếu đuối trước dông bão bạn tàn của thiên nhiên đôi lúc hiền hoà nhưng có khi tàn ác vô cùng. Nhớ cách đây mấy tháng bốn cơn hurricanes quần thảo tàn phá tiểu bang Florida của anh cũng giết khá nhiều người vô tội Nhiều người đề cập đến những dấu hiệu về sự kiện Chúa sẽ tái lâm Anh thì tin vào đức Phật nhưng anh luôn lo lắng về sự bất ổn của nến văn minh và tương lai của loài người. ANh luôn trăn trở về giải pháp cứu loài người trước những thảm hoạ do tạo hoá hay do chính con người và càng nghĩ càng rối trí Sau khi xem bộ phim " The Day After Tomorrow" rồi quan sát theo dõi tin tức thời sự cũng như tin thời tiết khí hậu anh cảm nhận sự thay đổi bất thường của thiên nhiên : bão ở california, bão tuyết ở miền bắc, gió mạnh cấp hurricanes ở pháp chưa từng có hơn cả mấy mươi năm rồi nhiều yếu tố khác làm tăng thêm sự âu lo cho giới chuyên gia và những nhà nghiên cứu những nhà khoa học Con người đã và đang khai thác thiên nhiên tàn tệ và không biết ăn cây nào rào cây nấy nên dần dần phá huỷ thiên nhiên gây xáo trộn trong bầu khí quyển rừng và biển cũng như cả trong lòng đất. Cuối năm 2004 nhiều âu lo hơn là hy vọng Anh vẫn tin vào niềm tin của tình yêu sẽ chiến thắng mọi điều xấu Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới mới an bình hơn bằng lòng yêu thương và sự thông cảm hợp tác cùng nhau thăng tiến , bảo vệ chính con người và thiên nhiên Sống cân bằng , dung hoà không cực đoan , khoan dung , tha thứ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giàu có và hạnh phúc Và hãy giữ cho mình một đức tin để yêu thương và tôn trọng lẫn nhau Hãy thắp sáng lên ngọn đèn hy vọng để cho yêu thương thống lĩnh thế gian này
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả