Chúc Người Tìm Ðược Niềm Tin Mới Trong Ðời
Cuộc đời thật là thực dụng và thực tế. Mọi chuyện đều chỉ có thể giải quyết bằng đồng tiền và chỉ có tiền mà thôi. Có những người vì tình cảm ràng buộc và tạo ra đau khổ, lại có người vì những uẩn khúc của gia đình mà đau khổ. Ðôi khi nó còn làm cho con người có cảm giác không có lối thoát và nghĩ đến những chuyện điên rồ dại khờ. Gia đình là gì? Một câu hỏi mà không biết là phải trả lời ra sao. Có những người thiệt là hạnh phúc có một gia đình hạnh phúc và biết thương yêu, có lòng vị tha cũng như lo lắng, khuyến lệ ủng hộ những gì mình làm. Họ yêu thương không nghĩ đến những lợi nhuận mà họ có thể thu lại được từ người mà họ đã giúp đỡ và lo lắng. Còn có những người kém may mắn có một gia đình chỉ có biết tiền và lợi nhuận mà họ sẽ thu lại được khi họ đầu tư trên người nào đó. Với những uẩn khúc như vậy thì gia đình có ý nghĩa gì đây? Cha mẹ thường được nhắt đến vì lòng yêu thương và sự hy sinh tất cả vì con cái nhưng có được bao nhiêu cha mẹ có thể làm được điều đó. Hy sinh tất cả vì con cho đúng ý nghĩa của câu: " Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" làm được điều đó cho con cái phải làm những gì cho xứng đáng với công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Cha mẹ nuôi con không hề tính toán nhưng sao lại có những bậc làm cha mẹ lại làm hoàn toàn ngược với những điều đó. Có nghĩ gì khi cha mẹ lại tín với con cái từng ly từng tí con hơn cả người ngoài nữa. Ðối với người ngoài họ còn chú ý và nể tình hơn là con ruột. Vậy thì công ơn cha mẹ này phải nói như thế nào? Gia đình thì không chỉ có cha mẹ mà còn có anh chị em nữa. Cha mẹ là cái gương cho con cái nhìn theo mà còn không làm được những điều nên làm thì con cái cũng sẽ như thế mà thôi. Anh, chị em là những người có cùng huyết thống mà còn không nghĩ đến nhau máu đào mà không bằng ao nước lã đó người ơi có hải là tức cười lắm không?