Mai và Muỗi
Mùa hè năm ngoái Mai theo bạn đi nghỉ hè , đến một quần đảo nhỏ , thật thơ mộng và thưa người …
Không ngờ lại có nhiều muỗi đến thế , Mai bị muỗi cắn đầy người , đầy mặt , khi trở về thăm gia đình , gặp mẹ , nhìn thấy những nốt muỗi cắn , mẹ đã phải kêu lên :
- Con coi con kìa , nhìn con thật xấu xí !
Mai bướng bỉnh :
- Mẹ sanh con ra đã xấu xí rồi mà !
Bà mẹ chỉ còn quay mặt đi , dấu che dòng nước mắt xót thương con , vì những nốt muỗi đốt , nhưng không biết nói sao cho Mai hiểu, thật nghẹn ngào …
Rồi Mai mang nỗi hờn giận mẹ trở lại trường học , hai tuần sau Mai có dịp về thăm gia đình , những dấu muỗi cắn cũng đã mờ theo thời gian , Mai vừa chào mẹ , nghe mẹ nói :
- Con biết không , những con muỗi cắn con làm mẹ đau lòng đó thôi
Mai giờ mới hiểu được lý do tại mẹ qúa thương Mai :
- Con hứa từ nay không để muỗi cắn con nữa mẹ ạ !
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi