Đã bảo đừng mà lị !!!
Ngày đầu khi tôi đến nhận việc, người được chỉ định hướng dẫn đường đi nước bước để tôi làm quen với nguyên tắc, hệ thống tạo và điều chỉnh rườm rà ở đây là Eric .
Eric, người tầm thước ngang cỡ như tôi, thân hình nở nang, tóc xoăn tít, có điều đã lấm tấm điểm vài nét hoa sương ở trên ấy rồi nhưng là mẫu người rất nhiệt tình . Tất cả mọi thắc mắc gì, tôi đều khều Eric hoặc người khác ngồi ở xung quanh mình. Sau các lần đến và đi vì công việc không liên tục, tôi đâm trở thành cái kẻ thiếu không được mà có cũng chỉ tíc tắc đối với mọi người. Vì sự ngắn ngủi đó mà khi trở về nơi làm của mình tôi vẫn cứ thấy day dứt làm sao ấy, tôi như lạc mất tính chất đồng điệu của mấy năm dính ghế ở đây về trước.
- Sam, tui để ý mấy ngày nay kể từ khi tui đi xa về, Eric có điều gì thay đổi lạ lắm !.
- Có gì thay đổi là sao XX ?.
- Ờ thì tui thấy Eric trở nên mau cáu gắt với tất mọi người và nhất là khi mấy người kia hỏi gì đến là Eric thoái thác nói nhức đầu quá để từ từ mới suy nghĩ trả lời được . Trong khi trước đó thì khác, không biết có vấn đề gì không nữa mà tui ngại không dám hỏi .
- XX đừng hỏi ổng sẽ nổi sùng đó . Sam ngăn tôi .
- Ghê ghớm đến thế sao ?. Mà Sam biết điều gì có thể kể cho tui nghe được hông ?.
Ông Henk đi du lịch ở Mỹ 3 tuần, không ngoài ai khác, tôi rủ Sam thả bộ cùng mình ở bìa rừng .
- Tui nghe loáng thoáng là Eric gần rơi vào thế phá sản đó .
- Hả, nguy cấp đến thế sao ?.
- Ừ, cũng tại ổng cả thôi . Ai đời có bao nhiêu tiền ổng kí cóp đổ hết vào cổ phần, không bay căn nhà ra hộp đêm lý liêm là còn may mắn lắm.
- Ổng mất cỡ bao nhiêu ?.
- 90 phần trăm chứ ít gì .
- Trời, không nổi điên lên sao được !!.
Hèn chi, đầu tóc Eric hỏng thèm chải, mặt mày thì đờ ra cứ y như là bị thiếu ngủ kinh niên, hai con mắt bây giờ là hai ngọn núi lửa thì đúng hơn .
- Cho nên đụng 1 tí là ổng chửi um lên, việc hỏng có chi ổng nổi cơn bấn loạn làm túa xua thí ghê.
- Mà Sam nè, tui có điều này nói cho nghe, Sam đừng kể lại cho mí người trong đó nghen . Vì hỏng kể thì Sam cũng thấy rồi, đâu thể giấu được.
- Phải ổng theo XX không ?.
- Úy ... sao rành quá dzậy ta !.
- Trùi ui, tui đâu có thả chó ra đường đâu nè ... hihi .
- Cũng tại Harold mà ra cả.
Tôi quay sang đổ thừa cho cái tên thứ ba đó .
- Tui cũng còn nóng máu nữa á .
Huh ??, Sam nóng máu ???. Thui đi ông, có vợ rồi mắc chi mà nực hộ tôi chứ . Tôi thầm nghĩ bụng . Hôm đi tiệc, vợ Sam không tham dự được vì bị thấp khớp mãn tính nên ở nhà tuy còn rất trẻ cỡ tuổi như tôi . Cho nên Sam đành nuốt vui mà đi một mình, vì làm cùng phòng chúng tôi hẹn nhau chung giờ hiện diện để không bị lạc . Khi thấy tôi đứng nói chuyện với Sam, ai đi tới chào cũng đều hỏi tôi có phải là bạn gái của Sam . Làm tôi cứ đứng ra mỏi miệng vì đính chính mãi mà từ đó tôi cứ ngài ngại cho cảnh tự do của mình, còn Sam thì cứ tỉnh bơ cười. Đúng là đàn ông, họ chỉ biết thêm chứ không bớt !!. Vậy mà trong khi trước đó một ngày, Harold nói Eric muốn đi cùng xe với tôi nhưng tôi đã thoái thác !.
- Thiệt là khổ cho tui Sam à, tui chỉ xem và mến Eric là bạn và người anh vì tuổi tác cũng như Sam, nhưng từ ngày làm ở đây cứ hết Harold rồi Henk và Eric đá ra, đá vô hoài . Tôi không muốn đánh mất đi cái tình nên đành làm thinh, cười cho qua chuyện .
- Sao XX không nói thẳng cho họ biết ?.
- Chuyện gì chứ chuyện này không thể nào thẳng như ruột ngựa được Sam à, nhưng lúc trước, khi đi dạo với Henk và Eric, tôi đã giải bày rồi, chỉ có Henk là hiểu, còn Eric thì bị Harold thúc quá đi nên mới có sự tích chứ .
- Harold ly dị vợ, dĩ nhiên là không bị bó buộc . Có thể nào Harold muốn ăn gắp bỏ cho người không ?. Hay chịu đại Harold đi XX .
- Trời, hỏng chỉ có mình Harold là như thế đâu Sam, cũng còn một người nữa ở đây trường hợp y chang như anh ta, chức vụ cao hơn mà đâu phải là đối tượng của tui .
- Haha ... hèn chi mà XX cứ một mực thích làm ở đây !.
- Ê, đừng nói bậy mà tui quính nha . Tui thích sự thoải mái ở nơi này chứ hỏng có thích mí cái ông này đâu .
- Vậy chớ XX thích người ra sao nè ?.
- Hỏi chi vậy ?.
- Cho biết .
- Ừ, đã hỏi thì tui kể cho nghe nhưng đừng có thắc mắc tiếp mà tui xô xuống hồ kia nhé . Thiệt ra, tui chỉ thích người cùng ngôn ngữ Mẹ đẻ với mình và sàng sàng độ tuổi mà thui .
- Điều đó đâu có gì sai lầm mà XX sợ ?.
- Thôi, hỏng nói nữa tui mới nghĩ ra một cách cũ mốc đây. Để chút tui gà gà thử xem Eric có chịu cái chị kia tui quen ở VN không . Tui bán cái làm phước ... hihihi .
Cóc cóc cóc, tiếng của mấy cái nút trên bàn phím, đưa bản vẽ giả che mặt tôi thầm nghĩ cách phá tan sự yên tĩnh của hồi hộp sau khi đã nhìn kỹ mặt của Eric . Tôi đang kiếm cớ sao hỏi mà không bị tắt bếp bất thần .
- Eric nè, cái nhà anh sơn xong chưa ?.
- Chưa XX .
- Anh làm mình ên ?.
- Ùa, hỏng ai phụ cả .
Như tia sáng loé nơi cuối đường hầm tôi thử .
- Kể từ khi anh tốt nghiệp cho tới nay, anh hỏng có quen ai hết hả ?.
- Tôi có quen một người .
- Rồi sao hả anh ?.
- Người bạn gái đó sau hai ngày thì chia tay .
- Rồi sau đó thì sao ?.
Cái mặt tôi nửa nghiêm chỉnh, nửa cười bởi mình dám đi hỏi chuyện riêng tư của Eric mà hơi lo vì sợ hiểu lầm . Eric kéo ghế ra xa khỏi bàn một tí, tay rờ rờ góc cạnh, mắt cuối nhìn đất và với cái nụ cười ra vẻ đắc ý y như là tôi bị ở cái thế xuống nước không bằng .
- Tôi không có ai hết, nhưng mới đây tôi có để ý đến một người .
- Tôi không có ai hết, nhưng mới đây tôi có để ý đến một người .
Chết men, tôi ngờ ngợ hình như là chị chưa lập gia đình nhưng đâu có nghĩa là vẫn còn lẻ bóng đâu nhỉ .
- Thế rồi sao hả anh ?.
- Tôi chưa có làm quen hẳn vì tôi còn ngại ý của người ta . XX nghĩ sao ?.
Mèn ui, đang dò mìn thì bị anh gài pháo.
- Hihi...Anh hỏi ý XX về chuyện ấy hả ?. XX không biết phải nói sao để anh hiểu, vì đối tượng sẽ đến khi XX kết thúc việc học. Trong khi ở vào trường hợp của anh thì khác, nếu anh đem hiện tại ra so lại cái khoảng thời gian 25 năm qua mà anh đã bỏ quên, XX nghĩ 10 năm nữa cơ hội sẽ kém cười với anh nhiều lắm.
- Tôi biết, nhưng...
Gỡ kính đặt lên bàn, Eric đưa tay dụi đôi mắt trông buồn hẳn đi. Tình cảm dâng lên lai láng, tôi quính lên chờ câu tiếp theo của anh.
- Eric nè, XX xin lỗi anh trước là vì câu hỏi này không được tế nhị cho lắm. Nhưng nếu anh thấy không tiện thì anh đừng trả lời nhen .
- Okie, XX hỏi đi.
- Có phải anh đặt tiêu chuẩn một người bạn đời quá cao ?. Hay anh là mẫu người hoàn hảo, khó tính ?.
- Tôi nghĩ chung quy tại mình khó tính đó XX.
Hà hà ... không sao, chị ấy nhẫn nhịn lắm. Gắng kéo cho được để hai người cùng chung một mắt xích, tôi thử tiếp.
- Anh đã thử quen một người nào đó tuy xa mà gần chưa ?.
- Qua internet hả XX ?.
Lanh lẹ quá !!.
- Hỏng phải . Tôi chối leo lẻo . Qua người giới thiệu cơ .
- Tôi chưa có thử, nhưng trong Châu Âu này ?. Anh hồ hởi ra mặt.
- Không, ở bên kia đại dương.
Xẹp !!. Trái bóng không còn căng cứng để mà lăn qua lăn lại giữa hai bức tường, tôi cầm lên và đưa nó hẳn cho anh, để tùy anh quyết định.
- XX có người chị quen với gia đình ở VN, chị hơn XX cũng khá nhưng so với anh thì chị còn trẻ lắm. Chị ấy đang đi làm cho một công ty dệt, nhưng với đồng lương ba cọc thì không gọi là dư giả, anh cũng hiểu, vì bản thân gia đình rất nghèo. Nếu anh quyết chí tìm người vui thú ở tuổi già thì XX sẽ giúp anh về làm quen với chị.
- Nhưng ...
Lại nhưng, cái nhưng sao nó câu giờ tôi mãi thế này! .
- Tôi ... tôi ... không muốn cưới, chỉ muốn sống chung mà thôi !!!.
Ố ồ ... ngã người tựa ra sau lưng ghế, giờ đây tôi mới vỡ lẽ ra tất cả.
Thì ra, quen anh qua công việc, tôi chỉ được biết mỗi một điều là anh rất khó tính và cả ở ngoại hình. Đôi khi gặp khó khăn, anh ít khi nào thay đổi phương cách hoặc cái nhìn nhạy bén để nắm bắt giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Trong khi đường nào cũng dẫn đến La Mã !!. Hai mươi lăm năm qua, công việc ấy và vị trí của anh vẫn không xoay chuyển như quả đất vẫn cứ quay quanh trục của nó .
Tôi mừng cho chị quen, tôi tiếc cho anh. Tiếc cho cái ngôi nhà giá trị cả nửa ton kia vẫn hoài trong hoang vắng. Nó giống như Eric, vẫn hàng ngày siêng năng hỏi tôi uống gì .
- WW (warm water), please .
Cho dù mình có " khó tính " đến cách mấy, một khi đã rơi vào Tình Yêu thì đến tôi cũng còn ... nhăn nhăn cố giành lại cho bằng được cây son hư của Mẹ trong tay nhỏ cháu đang vầy búa xua ở trên sách của tui ... hihihi.
NXXEWS 14.09.2004
Người là gió nhưng tình đừng là gió
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay ..