Bé Nhớ Anh (TT)

Hôm nay bé ngồi một mình để suy nghĩ về cuộc sống này. Bé nghĩ rằng đời này chuyện tình cảm thì rất là quan trọng và không có anh thì bé sẽ không biết ra sao. Bé đã quên mất đi rằng còn có nhiều chuyện không vui hay khó khăn trong cuộc sống này. Con người đôi khi đã quên đi cái quan trọng và cần thiết của một gia đình. Một gia đình dù có nghèo hay khó khăn chỉ cần biết thương nhau và lo lắng cho nhau là đủ tiền bạc thì không phải là thứ chính để định đọat tất cả trong cuộc sống. Bé cũng muốn có một gia đình hạnh phúc của riêng bé. Chúng ta thường không biết được gia đình là nơi mà cuối cùng chúng ta cũng phải quay trở về khi cuộc sống mà mọi chuyện hay những người khác đã bỏ quên mình. Nhưng đôi khi lại ngược lại như thế. Bé cần có một người để an ủi những khi bé không có đời xoay sở khi đời đã đánh ngã bé. Bé nhớ anh và mong có một gia đình với anh đó. Khi thấy một gia đình vui vẻ hạnh phúc là bé mong ước thèm muốn cũng được như vậy. Bé có một gia đình rất là thương và ủng hộ bé nhưng bé vẫn cần thêm một gia đình cùng với anh. Ngoài trời lạnh lắm đó anh có biết không? Bé muốn rằng mình có thể lo cho anh những khi anh đi làm về có một bữa cơm so bé nấu cho anh. Ðược lo áo ấm cho anh khi mùa lạnh đến. Những chuyện đó rất là bình thường vậy mà đối với bé thì nó lại quá khó khăn đó anh co biết không? Không có anh thì sẽ không có được cái gia đình mà bé mong muốn. Thôi thì đông đến và lạnh lặ bé chỉ có thể gởi lời lo lắng và nhớ thương anh theo gió muà đông đến bên anh mà thôi. Nổi lòng nhớ anh của bé cũng như là gió mùa đông gào thét và lạnh buốt theo từng nổi cô đơn trống vắng mà thôi. Anh nhớ mặc thêm cái áo nhé đã lớn rồi đó phải biết tự lo cho mình.

Nhớ anh của bé.
Mộg ngày đông lạnh vắng 12/03/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả