Thú ...Ðau Thương !




Ðịnh mệnh rất ư tuyệt vời , cho chàng và nàng gặp gỡ nhau nơi “Bida Mùa Thu”

Nàng chạy “bàn” , chàng chạy “bi”

Ngày tháng tà tà trôi …

Ðợi đến một ngày , cảnh vật như xôn xao , trăm hoa đua nở , lòng người hớn hở , đó là ngày đầu xuân các bạn ạ !

Chàng và nàng quyết định nắm tay nhau giã từ Bida Mùa Thu đi xây tổ ấm , dĩ nhiên nàng không thương tiếc hay lưu luyến gì , nhưng còn chàng !!!??

Dù tổ ấm của đôi uyên ương có đầy đủ hương vị cuộc đời , sao lòng chàng thấy nhơ nhớ vu vơ , có cái chi như không ổn !!?

Mỗi cuối tuần dẫn nàng đi ăn, dạo phố , xinê ,rồi về nhà …ngủ sớm ! thật đã không còn đủ sức hấp dẫn chàng như cái “thuở ban đầu” …ấy …ấy nữa , nỗi buồn đi nhẹ vào hồn chàng , rồi nỗi buồn to lớn thêm … cho đến khi chàng chả thể chịu đựng được nữa , chàng bèn cất tiếng trầm ấm ca “bài con cá” rót vào tai nàng:

- Cuối tuần này phá lệ một lần nha cưng , em ở nhà thu dọn nhà cửa cho ra dáng vợ hiền , còn anh tìm Bida Mùa Thu… đếm lá vàng , rồi dạo vài đường với bạn nha em , tí thôi !

Nàng ngạc nhiên :

- Chính anh, anh đã nói với em trăm lần , anh đến Bida Mùa Thu vì anh mê em , chứ còn cái thú …đau thương đứng cả giờ xoay xoay cây cơ , nhắm nhắm … banh với bi , chỉ mệt cái lưng , chán chết em ạ !

Chàng ú ớ :

- Nhớ vậy , nhưng lâu lâu cũng phải thay đổi chút , chứ ở nhà hoài cuồng cẳng , có ngày sẽ mất …chân thật , em mê nhất …chân thật đó mà ...hihi !

Nghe hù thế , nàng sợ , nên đành thông cảm cho chàng

Chương trình thay đổi như sau

Mỗi cuối tuần , muốn lấy điểm với nàng , chàng thường dẫn nàng đi ăn , dạo vài vòng quanh phố , sau đó :

- Ðưa em về trước , rồi cho anh đến Bida MT... tí thôi , anh hứa sẽ về sớm !

Một tí của chàng mới đầu 3 tiếng , sau đó qua hết buổi chiều , đến nửa đêm...

Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa , bao nhiêu ấm ức trong lòng nàng tuôn ra , từ những trách móc “chanh đường” bóng gió, đến nhưng chua ngoa , nàng “ưu ái” đem tặng hết cho chàng . Lạ thay ! chàng không đáp lấy nửa câu , nửa lời , thậm chí mặt lúc nào cũng tươi như hoa , nàng đành chịu thua , thế là huề !

Chàng thường thủ thỉ với nàng :

- Em biết không , có những lần chạy “bi” khơi khơi , trúng một lượt hai con nhạn lạc bày , vui không tả nổi , cũng có những cái tức thật bất ngờ , tưởng trúng 100% sao thành trật , khi nhắm tơ lơ mơ lại trúng , người chiến thắng thì hả hê ra về , còn kẻ thua cuộc rầu rĩ mở ví lấy tiền chung đủ tiền bàn tiền Càfê , chao ơi …vui cũng có , buồn cũng chả sao… !

Nàng hay âu yếm khoe chàng :

- Anh xem những chiếc áo thời trang này , những đôi giầy gia mốt mới này , có đẹp không anh !

- Ðẹp lắm , nhưng em mua nhiều , anh có bao giờ thấy em mặc đâu , còn em …chân thật , anh nghĩ đâu cần đi giầy …hihi !

- Mỗi lần mở tủ ra , nhìn thôi đủ thích rồi anh yêu ạ !

Từ đó :

Khi chàng nhập cuộc Bida
Cô nàng cũng được tà tà Shopping

Tuyệt vời …chàng và nàng đều tìm được thú đau thương !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả