Chiếc Vòng Cẩm Thạch
Lan thả người trong dáng ngồi lười biếng trên chiếc ghế dài ,mắt lơ đãng nhìn vào trang báo trải trước mặt , tự nhiên Lan thấy lòng mình xôn xao lạ thường
"Hôm nay thứ bảy"
Lan nhủ thầm …Thứ bảy không hẹn hò , không chờ đợi , cuộc đời chả biết còn ý nghĩa gì đây …!!!
Có tiếng chuông cửa “reng” , Lan tà tà ra …cửa mở …thấy ông đưa thư , ông trao cho nàng một chiếc hộp …gởi bảo đảm …
Nàng ngắm nghía chiếc hộp , địa chỉ chữ in , con dấu bưu điện từ …cõi trên , không tên người gởi …cảm gíac lạnh toát nơi gáy ..."ngực đánh lôtô"… chuyện gì đây !!!
Hai bàn tay run run , mở hộp : một chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc …tuyệt đẹp !
****
Những ngày đầu mới sang Mỹ , nàng cố chui vào lớp 12 (học lại) lấy số vốn Anh Ngữ …
Gia đình nàng tội nghiệp lắm , bố đi cải tạo , mẹ “vòng tay bé nhỏ” ôm một bày con 8 đứa …trôi theo dòng đời !
Nhà thờ Tin Lành bảo trợ về miền đông …heo hút , may có vài gia đình VN , nàng là chị cả , nên …sau giờ học , nàng xin rửa chén cho tiệm ăn …một tuần kiếm thêm vài chục đô phụ mẹ …
Sinh Nhật nàng năm đó , qùa mẹ cho nàng :
- Một chiếc vòng cẩm thạch !
Nàng ngạc nhiên và thích thú lắm :
- Cảm ơn mẹ , sao mẹ lại biết niềm mơ ước của con hở mẹ !
- Là con quên thôi , lúc con còn nhỏ , dì Thanh lại chơi , con cứ ôm chặt tay dì ấy đòi… đêm ngủ còn mơ thấy chiếc vòng ! chưa có dịp nào tặng cho con , mấy tháng nay con đi làm mẹ dành tiền … may qúa có người quen từ CaLi sang bán …con đeo ráng giữ gìn nhé , 200 đô la đấy …
Nàng cảm động :
- Con cảm ơn mẹ !
…200 đô la , đã rửa không biết bao ngàn cái chén …!!!
Ðeo vòng vào cườm tay trái , đẹp nàng chả thấy đẹp , nhưng ngồ ngộ , và hơi phiền vì vương vấn …
Cái vòng theo nàng được sáu tháng ,con nhỏ bạn cùng lớp lại đeo bộ vòng vàng 7 chiếc , 7 ngày đợi mong , nàng thấy mê qúa !
Ðợi một chiều thấy mẹ vui , nàng năn nỉ :
- Mẹ ơi , con muốn bộ vòng vàng 7 chiếc giống nhỏ Thúy có , đẹp lắm mẹ ạ !
Mẹ nàng cười :
- Nếu con tháo được chiếc vòng cẩm thạch ra , mua gì cũng được !
Chao ơi ! đâu có dễ tháo , 6 tháng trời nhờ bơ sữa , tay nàng tròn quay …nàng bôi dầu , bôi mỡ , bôi trứng … tháo không ra còn đau điếng , vẫn … vô dụng !
Nàng suy tính mãi không biết sao , cho đến một chiều kia , đang dọn chén trong quán … chợt có nghĩ loé sáng trong đầu nàng … nghĩ là thực hành …. nàng liền lấy khăn bông quấn vào cổ tay , dùng cán dao phay , gõ mạnh ba cái , chiếc vòng rời tay nàng thành ba mảnh …
Chiều về mặt nàng buồn hiu :
-Mẹ ơi , con làm bể chiếc vòng rồi
Mẹ lo lắng :
- Tay có sao không con , tay không sao …đừng tiếc con ạ !
Nàng có tiếc đâu , mẹ cũng không tiếc , nàng giản dị nghĩ … như một cách tháo dễ dàng thôì
Noel năm đó , mẹ tặng nàng 7 chiếc vòng vàng …
Năm kế , nàng vào làm việc trong hãng “Ðiện Tử” nàng quen Huy , yêu Huy …và dự định lấy Huy...có lần trong lúc vui qúa , nàng kể cho Huy nghe chuyện...cách tháo chiếc vòng cẩm thạch dễ dàng , hai tuần sau … Huy nói với nàng vì công việc chàng phải đổi đi xa …cuộc tình xa luôn từ đó , Lan chẳng hiểu vì sao , đến bây giờ Lan mới hiểu …
Nàng cầm chiếc vòng âu yếm :
- Cảm ơn Huy , anh yêu dấu !
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi