Tự Hỏi
Có thế mới biết được cuộc sống này có muôn màu muôn sắc hay chỉ là những chuỗi ngày vô vọng và nhàm chán. Có ai trong chúng ta biết được mình phải làm sao mới có thể tìm được hạnh phúc mình nên có hay không? Ðã bao năm trôi qua nhưng chẳng lúc nào tôi có thể sống được vui vẻ như ý. Có hàng trăm ngàn lý do và những chuyện không may xảy ra. Tôi không biết mình cò là mình nữa hay không? Quen biết thì qúa nhiều nhưng tìm được cho mình được một người bạn vừa ý hay một điều gì đó có thể làm mình thoả mạng được với chính bản thân mình. Ðôi khi mình cũng đã đòi hỏi quá nhiều đối với những người chung quanh hay là đã quá khắc khe với sự chọn lựa của mình chăng? Nhiều câu hói đã đạt ra và có nhiều câu đã có sự trả lời và có những câu còn đang chờ. Nói đến cuộc sống thì phải nhìn lại những gì mình đang có và muốn có. Cái đòi hỏi từ thể xác đến tinh thần nó quá xa vời hay quá gần gủi mà đôi khi chúng ta cũng không thể nhìn thấy được. Tuy rằng trước mặt nhưng vẫn không thể nắm bắt được. Có những cái mà mình đeo đuổi cả một đời cũng không tìm được và có những cái trước mặt lại không thèm để ý đến. Con người thật là mâu thuẩn và không bao giờ chịu hài lòng vớt hiện thực mà mình đang có. Khóc, vui, cười, giận thì cũng một đời mà con người thường không chịu hài lòng và sống cho vui vẻ. Làm gì được bây giờ?