Viết Cho Ba Lễ Giỗ Bách Nhật
Phương Vy


Mới ngày nào ... mà giờ đây Ba đã bỏ lại Mẹ và các con cháu để đi về bên kia thế giới 100 ngày rồi, thời gian thoáng qua nhanh quá Ba ơi . Mẹ và các con, các cháu xin kính dâng lên hương hồn Ba đoá hoa lòng và nén hương trầm với tất cả lòng yêu thương .

Mấy hôm rồi mưa bão liên miên, xác thân Ba nằm dưới lòng đất chắc lạnh lắm Ba nhỉ ?! Ba có buồn không ? Chúng con sẽ xây cho Ba một ngôi nhà nhỏ. Bao nhiêu hạt cát được nung nấu thành gạch để tạo thành ngôi nhà nhỏ ấy là bấy nhiêu tình thương yêu con dành cho Ba tất cả, Ba nhé . Mẹ và các con cháu luôn cầu cho linh hồn Ba sớm được vào nước Chúa , được hưởng vinh phúc đời đời , còn xác thân kia chỉ là tro bụi và sẽ từ từ hoà cùng bụi tro....

Con biết Chúa đã cho chúng con người cha gương mẫu, luôn luôn hy sinh cho gia đình . và Ba cũng đã chịu biết bao bệnh tật đau đớn luôn cả một thời gian dài nhưng không bao giờ than trách Chúa . Giờ đây Chúa đã gọi Ba về quê Trời được 100 ngày . Con Xin Chúa cho linh hồn Ba được hưởng phần gia nghiệp của Chúa hứa ban trên Nước Trời .

Ba ơi, con luôn xin Chúa thương xót linh hồn Ba là tôi tớ trung tín, đã hết lòng phụng sự Ngài và luôn nêu gương sáng cho chúng con. Nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa, xin Chúa rủ lòng thương và đưa linh hồn Ba về hưởng phúc vĩnh cửu bên tôn nhan Chúa .

Các cháu cũng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cuả các cháu xin Chúa rủ lòng thương xót ông nội , ông ngoại của các cháu mà Chúa đã cất ra khỏi thế gian . Nhờ lòng từ bi và nhân hậu , xin Chúa ban cho ông chúng con được yên nghỉ trong tình thương yêu của Ngài . Và xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho gia đình ta .

Mùa Xuân - Ngày Tết đã về trên quê hương Việt Nam và trên xứ người ... mọi người đang nô nức đón Tết - vui Xuân mà trong lòng con buồn vời vợi . Vắng Ba rồi , Xuân còn chi vui ?! Con thương và nhớ Ba quá , Ba ơi !

Nhớ những ngày Tết , ngày Xuân ở xứ người ... hương vị tết đâu có bằng như ở Việt Nam , nhất là những ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết vương vào những ngày thường trong tuần, các con đi làm hết , đâu có được nghỉ làm ở nhà vui tết, đón Xuân ... nên ngày tết cũng giống như là những ngày thường vậy . Thế mà Ba vẫn thích trang hoàng nhà cửa , mua bông, mua bánh mứt và nhất là phải có phong pháo đỏ, đổi tiền mới để lì xì cho các con cháu ... Ba thường bảo, "Làm như vậy cho có chút mùi vị Xuân và không khí Tết trong nhà ...."

Ba ơi ! con nhớ Ba thật nhiều ! Hình bóng của Ba đã nằm sâu trong lòng , trong ký ức con rồi ... tuy Xuân này con không còn có Ba ở bên cạnh nhưng hình ảnh của Ba luôn luôn ngự trị trong lòng con mãi mãi rất ấm, rất ấm Ba ạ ... hôn Ba !


Lễ giỗ Bách Nhật ! Thương nhớ về Ba ...
(27.10.2004 - 06.02.2005)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả