Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình ngược chiều

Hôm qua là ngày 23 tháng chạp, đứng tựa bên thành cửa sổ trông ra sân sau của công ty, nó miên mang, góp nhặt từng hồi tưởng một của ngày mới quen.

Người ta đi không phải là mình !, thế mà, tâm của nó lại hồi hộp quá . Nó biết, xa là mất hoàn toàn nhưng giữa hai đứa có gì gọi là chắc chắn để ràng buộc đời nhau ?. Trao cho nó chiếc hộp nhỏ chứa đựng "trái tim" của mình .

Nhiều lần, khi nhìn tôi, Jac vẫn nói chỉ là bạn cho dù những người đồng nghiệp khác bàn tán mối quan hệ của Jac với Diana. Còn tôi thì xem Jac như tất cả mọi người vì không muốn phá mất đi cái lệ "đồng nghiệp". Tình cảm Jac giành cho tôi không hời hợt như tôi vẫn thường đối lại với Jac, có lúc nó đã làm cho Jac thất vọng đi rất là nhiều, để rồi từ Jac tuôn ra những câu trách móc đầy hờn giận rất vu vơ, còn kẻ nghe chính là tôi vẫn im lặng ngồi đó.

Tôi đâu có dám kêu trời, bởi trời xa lắm . Phận ư ?, mình có chống lại đâu mà muốn an ?.

Tôi không nhờ, Jac vẫn lo lắng . Tôi xa lánh, Jac vẫn ân cần chào hỏi . Tôi trêu đùa, Jac không hay .

- K mua xe rồi ?.

- Chưa .

- Tính mua hiệu gì ?

- Alfa .

- Xe Ý dzỏm lắm. Sao không mua BMW giống Jac nè ?.

BMW ... lại thêm một người thích xe này. Tránh không khỏi nắng !.

- Thôi, K không thích chạy tự động, với lại loại này to lắm .

- Alfa cũng thế chứ gì ?. Còn cách chọn nào khác không ?.

- Nếu có thì K sẽ chọn Merc.

- BMW tốt hơn .

Vì Jac vẫn tin vào ...

.... Hy vọng mong manh .

NXXEWS 02.02.2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả