Ngôi Sao Chứng Nhân
Một buổi tối của chiều mưa ngày cuối năm đã lâu rồi ...
Cả nhà đang nghe chương trình của đài phát thanh " TPHCM"
Bỗng cánh cửa vụt mở, gió ùa vào, và một con người đổ sóng xoài trên nền nhà , mình mẩy ướt mem , đôi chân vết bùn đất đỏ nhầy nhụa ... mọi người hốt hoảng nhìn lại, thì ra là chú của tôi, chú ấy vưà khóc, vừa cho biết cô V người yêu của chú đã qua đời rồi !
Ai nấy đều sửng sốt, vì trưa nay cô ấy còn vào nhà với cây dù ướt sủng nước mưa ! mọi người tất cả đưa nhau vào bệnh viện
Thật sự cô V đang nằm nhắm nghiền hai mắt như đang ngủ say, mọi người chạy đến ôm cô , nhưng cô không lên tiếng nữa, cô thật sự đã ngủ rồi ! giấc ngủ không bao giờ còn thức nữa ...
Sau ngày an táng cô chú tôi chiều nào cũng ra mộ khóc sưng vù hai mắt ,đến sáng ngày thứ 3 , trước khi đi cúng mộ cô V
Chú tôi kể cho cả nhà nghe ...
Có một hôm cô chú đi về khuya đường vắng bỗng nhiên có 1 ngôi sao xẹt ngang tầm mắt cô chú, tự nhiên cô V buột miệng xin nguyện " sau nầy nếu lìa khỏi nhân gian xin cho cô đi trước chú " chú tôi vội vàng bịt miệng cô ,và nói " để chú đi trước cho " hai người dành nhau , cuối cùng đều nói "khi đi thì cùng nhau đi "
Cách đó một tuần cô V đến xin ông tôi mấy viên thuốt sốt rét cho người bạn vùng kinh tế mới ,nhưng người bạn nầy chưa có dịp về lấy , nên cô cho vào túi áo khoát chờ vài hôm sau sẽ đưa cho bạn, nhưng trong lúc giận hờn với chú, cô đã lén uống vào, đến khi chú phát hiện đưa cô vào bệnh viện thì đã muộn rồi !
Sau sự ra đi của cô V, ai cũng lo cho chú và coi chừng từng hành động của chú, nhưng chiều ngày thư 3 sau khi đi mộ cô V về mọi người lo tấm gội , vì đường ra mộ mưa trơn ẩm ướt
Loáng mấy phút thôi đã nghe người hàng xóm kêu toáng lên là chú đã " đung đưa " trên cành cây thông ở "Cung thiếu nhi "
cả nhà ùa chạy ra ... thì không còn cứu được nữa ...
phải chăng :lời thề nguyền kia đã linh nghiệm đã là "chứng nhân" cho đôi tình nhân đi đến một nơi mà chỉ có mình họ với nhau thôi ...! ?