Anh Yêu Dấu

sáng mùng một Tết ...
"trời đón Tết như ...lòng mình đang Tết " ...
em hát nho nhỏ ...
mắt nhìn qua khung cửa sổ

cuối vườn sau ... em thấy một bông hoa hồng hé nở , màu đỏ ...đẹp lắm anh ạ !
dưới những cánh hoa tươi màu xanh của lá ..và ... trên sân cỏ còn nhiều dấu tích của mùa thu , dù mùa thu đã giã từ ...
còn đầy dấu tích của mùa đông ....vì mùa đông vẫn đang ấn trú nơi đây ...

anh yêu dấu ,
như một tình cờ mình biết nhau
như một cố tình mình yêu nhau
như một an bài của định mệnh
mình nhất định sẽ phải ....xa nhau !

chiếc áo thơ đỏ thắm đã nhạt màu
trái tim thơ đã có vết cắt thật sâu
thơ là niềm đau
thơ là nỗi sầu
thơ như một ánh sao bơ vơ trên bầu trời bao la
thơ không có hương thơm của hoa
thơ chỉ có nước mắt nhạt nhòa....

em sẽ bỏ thơ ...một ngày không xa
em sẽ xa thơ ..không lời từ tạ
em sẽ thay màu aó mới ...
em sẽ đếm những bước chân ...
đi thanh thản trên con đường quên lãng ...

con đường tráng nhựa bóng láng
trên con đường quên lãng em không sợ lạc lõng
có nhiều chiếc bóng đi theo em
bóng thời gian rồi ....chìm khuất ....

ơi ....buồn !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả