Lá thư ...
... Đầu tiên, đến trong ngày không như mong đợi từ một anh bạn đồng hương mà tôi có dịp quen qua Net, đang làm việc ở xa .
Với lời chúc Tết đầu năm của anh đã làm cho tôi thẹn . Thẹn vì mình xớn xác chỉ nhớ đến Tết Tây, còn Tết cổ truyền của dân tộc, tôi đã "cố tình" quên không kèm tên anh vào trong danh sách gởi ecard. Cũng vì lần trước mà tôi căm lắm, căm vì anh ỷ lớn nên đã trêu tôi là xí xọn . Cho nên lần này tôi đã nhường thế chủ động "xảnh xẹ" cho anh bạn mình một phen lên râu cho bỏ cái tội hay chê. Xấu hổ kế tiếp là ngày Lễ Tình Nhân. Trời ơi, thật tình hôm nay tôi đã một phen chọc cho đồng nghiệp Jac nổi xung thiên mong gì nhận được hoa ... hihihi .
Xem qua lá thư, tôi thầm cám ơn tính "nhu mì" của anh bạn ở một nơi xa xôi nhưng lại gần với quê tôi này .
.... Thứ hai, của một người em cũng ở xa đã kể cho tôi nghe về một câu chuyện thương tâm .
Đó cũng là câu mà tôi luôn thắc mắc ở trong đầu nhưng vẫn không tìm ra được lời giải . Và bây giờ, tôi mới hiểu vì sao anh hay la tôi trong khi đối với mọi người anh rất ân cần, nhẹ nhàng thăm hỏi .
Vô cớ ư ?, chính tôi mới là cái kẻ vô tâm, vô tình . Lúc xưa, tim tôi không lạnh lùng, hờ hững . Và rồi một hôm chuyện gì đến cũng đã đến, câu nói: " tự sống cho chính mình " như thức tỉnh tâm thức hay là một gáo nước lạnh của sự ích kỷ trỗi dậy ?.
Cơn Gió Đông, từ phía Đông lạnh lắm thay !. Những gì tôi làm ở vào lúc này vẫn còn nhỏ bé so với em và mọi người đã và đang làm.
Xin gởi đến em, lời cám ơn chân tình điều em đã chia sẽ cùng với tôi nhé cô mèo xinh bé nhỏ của tôi.
.... Thứ Ba, Không Đề gởi đến Bạn.
Lẽ ra hôm nay, tôi sẽ vào diễn đàn chia vui cùng mọi người nhân ngày Lễ Tình Nhân, dù chỉ một tích tắc trong khoảnh khắc bên tiếng cười của bạn bè mến thân có đáng là bao.
Nhưng nghĩ đến một người anh đang gánh chịu cảnh bất hạnh của căn bệnh ngặt nghèo, cô đơn ở một nơi xa xôi thiếu vắng sự chăm sóc tình người đồng hương nhưng vẫn đầy nghị lực và niềm tin.
Hạnh phúc hôm nay chưa chắc đã tìm thấy ở ngày mai . XX rất cảm phục hình ảnh của anh và xin được ngọt bùi, sớt chia cùng với anh qua lá thư này.
Cầu chúc cho anh chóng hồi phục sức khỏe .
NXXEWS 14.02.2005
Người là gió nhưng tình đừng là gió
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay ..