Cướp duyên !!!
Thu và Lan , hai đứa chơi thân nhau từ hồi trung học ,bây giờ tuy mỗi đứa làm công việc khác nhau , nhưng tình bạn càng thêm thắm thiết …
Hai đứa qua rồi tuổi mộng mơ , dư tuổi lấy chồng …nhưng vẫn chờ …
Hai đứa đều có vài mối tình qua đời , chả đâu vào đâu , giờ hai đứa cô đơn như nhau...
So về nhan sắc , Lan trội hơn Thu
Nhưng so tính tình Thu dịu dàng hơn Lan nhiều
Chiều thứ bảy , Lan ghé ngang thăm Thu :
- Sao chuyện gì lạ , trông bồ có vẻ khác thường
Thu xúc động :
- Ðang định nhờ bồ giúp đây , chiều mai có anh Huy từ Mỹ về (Việt Kiều ) chị Thu làm mai cho Thu , anh sẽ có mặt khoảng 5 giờ chiều … sáng mốt anh về Mỹ rồi … mình mắc cở lắm , hay bồ tới đây chơi , góp chuyện cho vui …
- Ừ … đến cho vui !
Chiều chủ nhật , như lời đã hẹn , Lan đến nhà Thu …Lan diện thật lộng lẫy , lại cảm giác như Huy đi xem mắt nàng , chắc ông Tơ đang giăng sợi chỉ hồng đợi cột Lan và Huy vào với nhau đây, nếu ông Tơ còn mơ ngủ , nàng sẽ có cách se duyên cho mình …
Sau cuộc gặp gỡ tay ba ( Huy , Thu , Lan ) Huy về Mỹ ….
Bốn tháng sau Huy trở lại Việt Nam cưới vợ , không phải cưới Thu như mai mối mà cưới Lan…. Thu làm dâu phụ …
Thu đã hỏi Lan cả trăm lần , lý do sao Huy và Lan lại quen nhau , khi 2 người chỉ chào nhau một câu trong lúc gặp gỡ ở nhà Thu , Lan luôn luôn an ủi Thu :
- Chắc duyên số bồ ạ …
Nhưng hôm nay đám cưới xong rồi , Lan thấy đến lúc cho Thu biết ….chân thật của Lan :
- Chuyện thế này … khi nghe bồ tả về anh Huy , Lan giống như sắp gặp được người trong mộng của Lan vậy mờ , Lan liền nghĩ kế …bằng cách viết trước mấy chữ hẹn hò Huy (tối đó ) vo lại cầm sẵn trong tay , lúc làm bộ rót trà cho Huy , Lan đã đưa vào tay Huy …bồ không thấy , Huy đã nhìn sững mình khi chàng vừa thấy mình lần đầu sao …
Mặt Thu tái mét , nói không thành câu :
- Mi là con ….con ăn …cướp …cướp …..
Lan mau mắn tiếp lời Thu :
- Cướp ….. cướp duyên , nghe hay đấy Thu nhỉ , hihi ….
- !!!!????
Khi tình bỏ mộng bơ vơ
Sầu mang em đến ngẩn ngơ mất rồi