Anh Của Bé (TT)
Anh ơi! gặp anh để làm gì? Tại sao bé lại có thể làm chuyện đó? Đã nói rồi là không được bé không có quyền được làm như thế! Bé không thể nào ích kỷ không thể có anh trong cuộc sống này thì chỉ đành là người tình của anh trong mộng mà thôi. Bé đã quen anh trong muộn màng cho nên đành ôm giấc mộng không thành này cho đến hết đoạn đường đời còn lại mà thôi. Gặp anh, nghe giọng nói anh đã làm cho bé quá mềm lòng và lý trí của bé đã thua cho con tim và cảm giác ích kỷ của bản thân. Nếu không gặp anh thì bé rất là đau khổ vì nhớ nhung, nhưng khi đã gặp anh và cận kề bên anh thì bé lại thấy mình đầy ấp và nặng trĩu với những tội lỗi. Tại sao lại là bé? Tại sao lại cho bé gặp anh? Bé không hề hối hận được quen biết anh chỉ là sao lại cho bé gặp anh và chỉ được gần anh quá ngắn ngủi. Anh có nhớ đến bé và nghĩ những gì bé đang nghỉ hay không hả anh? Chỉ cần anh nhớ đến bé trong tận đáy sâu của tâm hồn anh là đủ cho bé lắm rồi. Bé nhớ anh qúan anh ơi, chắc là bé sẽ phát điên lên mất. Đến khi nào đây bé mới tìm thấy được niềm vui riêng và chỉ riêng bé mà thôi. Một người như anh để làm một niềm vui riêng của bé, cũng như anh đã thương và lo cho bé, anh đã quan tâm cho bé và tìm được cảm giác thân thương gần gủi như bé đã có được từ anh. Luôn luôn sẽ nhớ anh và nghỉ đến anh.