Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SỨC KHỎE LÀ VÀNG

Có bị bệnh thì người ta mới quý sức khoẻ Bệnh hoạn làm cơ thể suy nhược tàn tạ và không còn suy nghĩ tỉnh táo viết lách nghiên cứu gì được Khi chúng ta khoẻ mạnh chúng ta cứ say mê theo đuổi các gái trị vật chất tầm thường ham giàu có muốn kiếm nhiều tiền bạc ham địa vị cao sự trọng vọng của mọi người... Thế nhưng khi bệnh nằm xuống rồi ta mới thấy tất cả đều vô nghĩa phù phiếm Dù có giàu có mấy mà bệnh haon thì còn gì để thụ hưởng Khi ta bệnh là không làm ra tiền mà còn mất tiền nữa Khi ta bệnh thì làm khổ biết bao nhiêu người chung quanh Ở Mỹ nếu bạn nằm bệnh viện thì tiền viện phí cao vô cùng Có khi chỉ sau một cơn bệnh có người đã bị phá sản nếu không có bảo hiểm tốt Cho nên mới biết rằng chúng ta con người phải biết giữ gìn quý trọng sức khoẻ vì một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện là báu vật của gian trần
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả