NHÌN NGƯỜI MÀ NHỚ ĐẾN TA .
Thi Du Ký của :- Sông Cửu
- Lê Ngọc Quế Anh
Sau buổi sinh hoạt Cộng Đồng cuối năm , anh Nam Lê gọi tôi và Nguyên Phan hỏi : "Mừng Giáng Sinh có tố chức một chuyến Du Lịch sang Mexico . Đăng ký không ?" Tôi còn đang do dự , anh "áp lực" tiếp :
- "Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với vợ hoài . . .biết ngày nào khôn ?!"
Thấy anh nhà họ Lê nầy còn hăng độ qúa , tôi bàn chớp nhoáng cùng bà xã rồi đáp : " Chơi luôn" . Vậy là sáng hôm sau ( 12 - 15 - 02 ), đoàn "Viễn Du" trên sáu mươi người , gồm trai , gái, trẻ , già chúng tôi lên đường . . .Lúc khởi hành Nam Lê chạy đến đưa tôi một máy ảnh rồi phán trước mặt mọi người :
_ Nè! Chụp mỗi bức hình phải làm 1 bài thơ nghe . Không làm đúng thì chi phí chuyến du hí nầy nhà ngươi trả hết đấy . Ai biểu ngươi biết làm thơ chi . . .Trời đất! Tôi định càu nhàu thì anh ta bỏ đi xách thức ăn , nước uống cho du khách khác . Vậy là còn có nước tôi năn nỉ bà xã phụ ghi chép cho ra trang Thi Du Ký "Nhìn Người Mà Nghĩ Đến Ta " nầy để vừa trả nợ " Áo cơm " , vừa gứi lên trang "Trinh Nữ" tặng bạn bè thân thương khi trở về vậy .
9 : 15 AM - 12 /15/ 2002
GHÉ THĂM THÀNH CỔ .( Old Town )
Dừng xe San Diego
Đoàn ghé qua thành cổ
Vô thăm Viện Bảo Tàng
Em ngồi xe "thổ mộ"
Nhớ lạc ngựa quê xưa
Khua dọc con đường nhỏ
Em đứng chờ trước ngõ
Hai đứa cùng đến trường . . .
Ôi
Tiếng lạc ngựa quê hương
Vương mang tình ly quốc
Lố cốc . . .Leng keng . . .
Leng keng . . .Lốc cốc . . .
10 : 20 AM
QUA BIÊN GIỚI MỄ .
Sau cơn mưa
Mặt trời lên rực đỏ
Xe từng đoàn nối nhau
Vào biên giới Mễ Tây Cơ
Đếm "Thập Tự " dọc theo tường xa lộ
Để biết bao nhiêu người Mexico đã chết
Với hoài bão ấm no bỏ nước . . .Vượt rào . . . (*)
Ôi !
Bởi Tự Do - Cơm Áo
Khiến kẻ leo tường
Người vượt sóng đại dương
Tìm nẻo sống họ bương qua đường chết
Tan nát một đời . . .Trời có xót thương!?
_______________________________________
(*) Mỗi người Mễ vượt qua biên giới mất tích
người ta gắn lên tường ranh giới 1 chiếc Thập Tự .
12 : 45 PM
TRƯỜNG ĐUA CHÓ ( CALIENTE )
Các chàng lực sĩ . . . chó xứ Mễ
Mặc áo đua xanh , đỏ , tím , vàng . . .
Diễu hành ngang đấu trường thi lễ
Xếp hàng theo tư thế sẵn sàng
Vòng đầu , em bắt chú cẩu số MỘT
Số TÁM nhất - Mất bốn đô xanh
Vòng sau bỏ MỘT em bắt NĂM
MỘT về nhất - Anh chị cười bò lăn . . .
. . . . . . .
Đang vui bỗng Em buồn
Anh băn khoăn - Gì thế ?
Em lắc đầu bảo nhỏ
"Nhớ Sài Gòn . . .
Nhớ trường đua PHÚ THỌ quá anh ơi !"
1 : 40 PM
TRÊN CẦU TITANIC
Giăng giăng phố núi xếp từng
Chiếc cầu ai bắc ra vùng biển xinh ?
Dựng thành film - một chuyện tình
Thương chàng họa sĩ quên mình . . .vì yêu .
Em đem sánh với nàng Kiều
Vì nặng chữ hiếu đành liều tấm thân!
"Thúy Kiều Việt Nam tuyệt hơn"
Em hỏi anh - Có đúng hong ?
"Đúng . . . Ý bà xã đâu còn ai hơn (!)"
Hải Âu tung cánh chập chờn
Tiếng cười rộn rã hòa trong nắng chiều. . .
4 : 10 PM
DỌC BỜ BIỂN ROSARITO
Xe trườn quanh đồi trọc
Ngựa phi dọc bãi cát vàng
Bè tôm (*) khoanh sóng bạc
Mây chiều trôi lang thang . . .
Gió lòn hôn mái tóc
Đầu bạc lẫn đầu xanh . . .
Nhạc hòa theo tiếng hát
Việt Nam ơi ! Việt Nam ! (**)
_______________________________________
(*) Bè nuôi tôm hùm khoanh tròn trên eo biển
(**) Nhạc Việt Nam Video trên xe du lịch .
20 : 00 PM
NGHỈ ĐÊM Ở KHÁCH SẠN
( Bajainn Hotel )
( Thơ vui tặng bác Lê đoàn du hành VN )
Đêm về khách sạn ngắm phố phường
Lão Lê mơ -"nhất dạ đế vương"
Nhớ nàng hoàng hậu xưa . . . Chợ Lớn
Qua bóng cô gái Mễ bên đường . . .
Nửa đêm Lão đòi uống "bia ôm"
Bà Lê trừng mắt . . . khiến lão rung!
Thôi đành níu gối , trùm chăn mộng
Mơ Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông . . .
8 : 30 AM - 12 / 16 /2002
CHỢ BIỂN
Sáng ra chợ CÁ - biển sát bờ
Mua cua , lựa ốc . . .nhớ Cần Giờ
Thơm thơm tơm nướng cay mùi ớt
Uống nước dừa xanh - nhớ Cần Thơ . . .
Một ký Sò Lông thách mười đô
Các bà , các chị trả hai đô
Cô Mễ đưa tay cười - Chắc giá
You buy . . .Tui bán thiệt - bốn đô . . .
Mua vô ! Các chú xúi các cô
Mỗi người mười ký . . .Nặng thấy mồ
Chừng vào chợ hỏi - Hai đô rưỡi . .
Các bà kêu trời rồi cười to ! . . .
1 : 30 PM
Truyền Thuyết
"MỎM GIÓ HÚ"
( Blowhole ).
Xe dừng bên "DỐC SƯƠNG MÙ"
Mây vờn ngũ sắc che dù bể khơi
Cầu Vồng cong vút chân trời
Xem "MỎM GIÓ HÚ" nhớ thời xa xăm . . .
Truyền thuyết :"Vào một đêm trăng
Có người Cá , cỡi sóng thần thăm quê . . .
Chàng là hoàng tử Thủy Tề
Mê nàng Sơn Nữ không về Thủy Cung
Vua cha xuống lệnh truy lùng
Nhốt vào mỏm đá hoá thành cá voi
Đêm ngày réo gọi trùng khơi
Cất tiếng hú . . .Vọng núi đồi mênh mông !
3 : 30 PM
VẦN THƠ ĐƯỜNG VỀ
Quanh quanh vách núi cheo leo
Lên non sương phủ - xuống đèo sóng xô
Rì rầm mộng mộng mơ mơ
Bon bon xe chở vần thơ . . .đường về
Thăm xứ người - chạnh tình quê
Nghe một câu chuyện cổ tích . . .
Ta cũng thương về cố hương !
18 : 00 - 12 /16/2002