Baby Killer Couple

Baby_Killer Couple .

Người đồng nghiệp bức xúc lại bàn tôi nói lớn " Họ lại làm lần nữa ? Chán quá đi thứ người gì cứ đi giết trẻ con "

Tôi ngạc nhiên hỏi chị " ai , làm gì , tại sao chị nói vậy ? "

Chị giơ tôi xem cái hồ sơ với một cái tên bản xứ . Chị nói chuyện này chị đã nói qua với tôi rồi . Cặp vợ chồng này hễ có em bé là người vợ xin đi nạo thai .

Tôi hiểu sự bức xúc của chị . Tôi không dám phê phán chị , chị không muốn trẻ con mới tượng hình mà chết , tôi hiểu chứ . Bao nhiêu cặp vợ chồng muốn có con mà không có . Có rồi chưa kịp ra đời thì lại không giữ được vì cái thai không sống , thì việc làm của cặp vợ chồng này dễ làm chị bất bình cũng có lý do .

Tôi thấy hai chuyện khác nhau rõ rệt . Một là chuyện bất bình của chị . Hai là cái sự tự do giải quyết tình trạng gia đình riêng của cặp vợ chồng này . Tự nhiên tôi thấy tôi nhỏ bé . Tôi thấy bị đụng chạm làm sao đó .

Không ai có thể nói tôi đừng yêu thương , đừng có mang , có rồi đừng nạo . Đó là quyền của tôi . Tôi như chị , tôi chỉ đề cập tới những biện pháp ngừa thai trong lần nói chuyện với họ , xem ý họ ra sao , có lẽ họ cũng đã được những người làm công tác chuyên môn nhắc nhở , tôi thật không muốn động chạm vào đời riêng của ai hết .

Họ đến sở xã hội nhờ giúp đỡ trong quyền công dân họ có thôi mà . Họ đâu phải chịu sự phán xét của chúng tôi , những người trung gian , những chiếc cầu nối giữa người dân và chính phủ .

Tôi thấy thẹn cho mình . Tôi chả có quyền gì để phán xét ai . Tôi chỉ có quyền giúp đỡ mọi người trong khả năng tôi làm được , tránh gian lận , vậy thôi , niềm tin trong đời và tín ngưỡng tôi có đặt ra ngoài công việc tôi làm .

Tôi chỉ có sự phán xét đúng sai , những chuẩn mực đạo đức cơ bản để đối xử với đồng nghiệp và với khách hàng một cách có lòng người và hợp lý .

Tôi không thấy buồn cho chị đồng nghiệp chút nào . Chị cũng có tấm lòng, tấm lòng cho một tâm linh vừa tượng hình , ai nghe vậy không thương . Chính tôi cũng nghĩ tới chuyện đó , nhưng tôi giữ trong lòng , không thể phạm vào quyền làm người của ai được .

Và bạn ạ , mỗi ngày tôi phải sống vui , sống buồn , sống lên xuống theo những quyết định tôi có như vậy đó .

Cho một ngày .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả