Tình Muộn cho mình ....(1)
Tình Muộn Cho Mình Nhơ Trong Mắt Người
Nơi hẹn để ta bổ tim từng miếng một
Trả cho nhau, quăng cho phận, rớt ra đời .
Chia mạch maú tươi ra từng phần trả nốt
- Noí gì đi em ?
Lời cho anh đày đoạ laị đất trời .
Nơi lần cuối có gì như băng vụn
Giữa ánh mắt trao đã gảy nhỏ caí nhìn
Chia tương lai mình dìm vào hố, vũng
- Anh noí gì đi ?
Lời cho em tan rã thoả miệt khinh .
- Trăm, chục điếu khoí đốt ruị được một đêm
Anh sống rẩy run - từ nơi đời khạc nhổ xuống .
.........
- Trăm, ngàn caí trở mình mới duị tắt một đêm
Em nằm co ro - trước miệng đời khắc khổ .
- Em baỏ "đi xem boí
người ta noí em hạnh phúc rở ràng,
Gặp kẽ tương lai xênh xoang aó luạ ..."
Em đi xem boí có biết hôm nay
Đôi ta - uyên ương - nhọc nhằn sóng gió ??
- Những chiếc lá ràn rụa lăn xuống cỏ
Không thể chọn nơi để vui - khóc cho mình .
Mình hai tâm hồn sương treo ngang gió
Không đoán trước yêu khi buổi bình minh .
Tình muộn trong ta - nhìn nhơ trong chúng
Khóc cho đau thương đủ chết đuối tình .
- Anh về gom aó cho con trẻ
Em về cố vá mặt xuân trinh .
- Tình lở mình mang vào như chiếc răng sún
Vui cho thế gian thè lưỡi rùng mình
Em về cắt tóc, soi gương tìm vết ngã
Anh về cố che ót thối thác cuộc ngoại tình .
Tình muộn - tình nhơ ai đèo bồng cho chẳng
Ta khi bước đi đã không tin vấp phải một lần .
Anh buồn cố tỉnh ru canh vắng
Từng điệu hà hơi nợ chung thân .
Từng điệu nồng nàn đang khóc ngược
Khóc nát lá gan, đau cuống phổi em ơi !
Mình biết ranh giới -( rồi cùng đi huốt)
Một lần đã muộn - vẫn hoài bắt chước .
- Vứt bỏ làm sao ?
....
- Cố mà cho được !
Phải có một ngày anh làm khúc rẽ
Phải có một ngày như hôm nay .
Khi chung quanh ta tiếng người càng mới mẽ
Càng dìm ta sâu xuống nhớp nháp bùn lầy .
Phải nhớ một lần em trượt úp nơi khúc rẽ
Ta trét mặt cô đơn diù nhau - như tình đầu
Anh chưa dối em hay dối trời đất ấy
Anh chỉ dối sự thật ở mình để yêu em đậm sâu .
- Khóc đi em nơi lần hẹn cuối
Bỏ tay nhau, bỏ đi . Trời ấy trêu mình !
Mang cho gần, yêu cho cao trong ngực tối
Rồi bổ sét xuống đầu . Sự thật hiển linh .
- Em về quét chấn song màu cỏ
Thay ngục tù giam hảm thanh xuân .
Anh à ,
Cố lót hết tình dưới nến
Đốt dần vơi - trót lỡ - một lần .
Một người bóng đeo nặng bước chân - về .
Một người vai triũ xuống trông theo
Tình muộn nằm ngâu trong mưa lá
Xanh xao hút mắt .
Tình muộn -
đau khổ vưà đủ che hết đỉnh đèo .