mùa xuân lá non


buổi sáng trở mình thức giấc
thấy nắng reo vui ngoài khung cửa sổ
hạnh phúc lặng lẽ như thơ
giăng tơ khắp căn phòng em ở …

hạnh phúc nhẹ như hơi thở
khi em đang nhớ đến anh …
em nhớ anh
âm thanh vang vọng từ tim …

nụ hoa màu tím
sáng mai hoa sẽ nở
khi hoa nở
sẽ thơm ngạt ngào hương gió mới …

như tình em yêu anh tuyệt vời
như mùa xuân đang đợi em
đếm những buớc chân êm …
nhẹ đến bên cây sầu đông …. đưa bàn tay âu yếm
mơn trên những chiếc lá xanh non vừa đơm chồi …

trời đất đang mở hội
đón mùa xuân tới
lòng em thầm hỏi
nơi anh ở mùa xuân về chưa

em quên …anh đã nói rồi
bao giờ anh mới biết chuyện nắng mưa
thôi …biết thế thật vừa
cho em yêu anh như yêu mùa xuân lá non
đừng bắt em yêu anh hơn nữa …



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả