Ta Chỉ Cho Nhau Những Gì Có Thể (2)


(2)


Từ khi ta được treo trong bụng me.
Thì trắc trở, gieo neo cũng chọn lựa treo trong ta từ ngày
Ta chưa biết sợ . Ép mình vào khuôn đời rất nhẹ .
Bước nối bước gần đi vào hôm nay .

.....


Không gian im thinh tàn nhẩn lạ thường
Người ngồi im thinh - ta hoá vô lương
Vũ trụ cựa mình như muốn rớt
Khi lời xin lỗi thiết tha xoaý xuống
đoạn trường .

Ta đối diện em rất gần
Nghe thiên thu như đóng gạch nguội đổ nát dưới chân
Em như đã lệ âm thầm
Nên những tia nhìn đón phạt ta không ngưng .

Từ sâu hơn trong mắt ta thấy con đường
Nhăn mặt, cắn răng chiụ những bước người dằn xuống
Từ sâu hơn trong cơn đau, buồn
Ta thấy ta là con đường xấp lưng chiều chuộng - muôn phương .

Phải !
Nhẩn cưới một màu hai mặt đời buì nguì
Và nó cũng là hai lòng giếng cạn
Xiết ta một bên , em một bên - không thấy thật nhau - an vui
Khi nhón gót nhìn ra biển trời - đôi ta như đứng trong lửa than -
nghi ngút khoí

Em -
Người vợ ta chung tình
Ta chỉ cho em những gì ... có thể !
Chuyện bội em ta đang chiụ nhục hình
Từ phiá em cho cũng những gì ... có thể !

Mình bằng thịt xương nên thấm đau khi chuí ngã
Riêng linh hồn không biết ngã mà gấp bội ngần đau .
Ta đau cả trong - ngoài và không còn gì để được mặc cả
Em không cần khoan dung, lau mặt ta bằng mảnh khăn sẳm maú .

Lén lút, vụn trộm aí tình trong bao người là khốn nạn
Giấu che aí tình chết yểu trên bàn tay trong ta là bất hạnh
Lời xin lỗi cho em biến thành đôi cánh
Chao chao nghiêng đưa ta về ....
điạ ngục , trần gian ?
điều không thành !

Nước mắt vặn mình tuột ra mi xuống môi
Em vuốt cánh tay, cúi đầu buồn bã .
Một cuộc hồng trần với vài cự trối đi xuôi
Ta nhích bàn chân nhìn đống lửa cuồng quái lạ

Còn gì trong ta để mà cho em ?
Khi những gì có thể cạn đi, còn laị những gì không thể
Chẳng lẽ buông nhau như một bức rèm ?
Keó xuống đau thương nhìn nhau từ chống chế ?

Em -
Người vợ ta chung tình
Ta chỉ cho em những gì ... có thể
Chuyện bội em ta đang chiụ nhục hình - từ phiá em cho .
Âu cũng là những gì ... có thể !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả